Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con. Nhưng một thiên thần đã bay về trời nhưng bên cạnh mẹ vẫn còn một sinh linh bé bỏng khác. Vậy nên dẫu biết rằng cuộc sống của mỗi single mom đều rất vất vả và sóng gió nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng vì các con.
- Mẹ hạnh phúc khi có con , mẹ yêu con
- Thương con nhiều lắm tình yêu của mẹ
- Giữ con lại là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời Mẹ
Mình năm nay 28t có cô con gái 6t. Và 2 mẹ con đã tự lập 2 năm nay. Bố cháu và nhà nội không chu cấp gì. Mình cũng đi làm nhưng lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ 2 mẹ con sinh hoạt. 4 năm trước mình có bé thứ 2. Lúc đó cuộc sống vẫn như mọi năm, vẫn có cãi vã, vẫn những lần ghen tuông quá đà, vẫn những lần dùng tay chân. Mình sinh mổ bé thứ 2 được 10 ngày thì phát hiện bé có biểu hiện bệnh đường ruột và 2 mẹ con bước vào những ngày lang thang ở bệnh viện.
Ngày đầu đến viện nhi trung ương bác sỹ nói “bé bệnh nặng, gia đình chuẩn bị tinh thần“. Mình sốc, mệt mỏi, nhưng vì con nên cố gắng rất nhiều. Vì sinh mổ mới được hơn 10 ngày nên sức khỏe mình không được tốt. Mỗi đêm nằm ở hành lang bệnh viện đón những đợt rét cắt da cắt thịt, ngóng con từng giây từng phút. Bác sĩ báo bé bị u nang ổ vũng đã to và chèn hết ruột bé và ruột bé đã hoại tử gần hết, phải mổ cắt.
Ca mổ kéo dài không biết bao lâu, nhưng khi bác sĩ báo người nhà vào gặp, bác sĩ nói đã mổ xong, nhưng cháu vẫn rất khó qua vì đã cắt gần hết ruột chỉ còn 1 đoạn khoảng 20cm từ dạ dày đến hậu môn. Lúc đó mình không hề khóc, cứng rắn lắm. Vẫn cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ, vẫn hy vọng 1 phép màu nào đó.

Sau 3 tuần xa con cuối cùng 2 mẹ con cũng được gặp nhau. Con được chuyển về phòng thường. Mình được chăm con mỗi ngày, dù con không rời dây truyền kiêm tiêm được nhưng con vẫn vui vẻ, vẫn cười rất tươi. Con chỉ khóc 1 tí mỗi lần mẹ thay băng vết mổ và cho thuốc. Vậy mà 2 mẹ con cũng gắng gượng bám trụ tại Hà Nội được 5 tháng, không ăn tết, không ra khỏi khoa, chẳng biết mùa đông hay hè.
Bác sĩ nói chuyện với mình “thôi cho con về quê cho cả nhà gặp mặt con, chứ ở mãi viện làm sao được” và 2 mẹ con về, vài ba hôm lại lên viện nhi trung ương. Cứ vậy, đến khi con tròn năm tháng, con đã lên trời trên tay mẹ. Mình lại một mình ôm con, thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cho con. Không một giọt nước mắt, vẫn rất cứng rắn. Mình nghĩ con lên thiên đàng làm thiên thần sẽ không còn chịu đau đớn nữa nên không khóc.
Và sau khi con đi tình cảm giữa mình và chống cũng tan dần. Mình làm đơn và nhận quyền nuôi bé chị. Bố nó không chu cấp gì. Nhưng vì lúc ở Hà Nội rất là tốn kém mà nhà nội không giúp 1 xu nên lúc li hôn mình mang trên vai 1 khoản nợ to đùng. Hiện giờ mình đang muốn kiếm 1 công việc có thể kiếm được kha khá tiền để trả hết nợ. Cả nhà có ai biết có công việc nào có thể giúp mình không? Hai mẹ con giờ ở 1 phòng tiền chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Nên chưa thể trả nợ.
Biết rằng cuộc sống của mỗi single mom đều rất vất vả và sóng gió nhưng chúng ta hãy cứ lạc quan và sống thật tốt các mom nha, vì còn có con luôn bên cạnh ta.
Fb Lục Phương Thảo