Đừng khinh thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ một đời chồng và làm mẹ đơn thân. Bạn không ở trong hoàn cảnh của họ, không trải qua nỗi đau của họ thì đừng buông lời làm đau họ. Lời nói của người đời đúng là không nuôi sống được mẹ đơn thân, nhưng sẽ làm họ tổn thương.
->>> Thay vì dò xét và coi thường mẹ đơn thân, hãy nhìn mà học cách họ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh
Có một thực tế là, người ta vẫn có cái nhìn rất phiến diện với những người ly hôn và làm mẹ đơn thân. Đầu tiên là người ta chế diễu, mỉa mai kiểu phải như thế nào đó mới bỏ chồng, rồi chắc nhân cách tồi tệ lắm mới bị chồng bỏ, rồi bla bla đủ thứ. Họ tự suy diễn rồi tự khinh thường những người làm mẹ đơn thân.
Phụ nữ ly hôn là người ta mặc định nhân cách họ có vấn đề? Bộ ly hôn là từ một phía người phụ nữ thôi sao? Tại sao lại chỉ có mỗi mình phụ nữ bị xoi mói, bị dò xét. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ in sâu bao đời, vậy nên có suy nghĩ tây hóa đi thế nào thì kiểu gì thiên hạ cũng sẽ không để yên cho người phụ nữ một đời chồng.

Rồi có nhiều gã đàn ông đốn mạt, lân la phụ nữ đơn thân chỉ với mục đích quan hệ xã giao, mà hành động đó xuất phát từ tư tưởng khinh thường. Đàn ông nghĩ rằng đơn thân vất vả, thiếu thốn lắm, họ giang tay là mẹ đơn thân ngã vào. Họ nghĩ rằng mẹ đơn thân thấp kém vậy, chà đạp thêm nữa cũng chả sao.
Xin thưa với các anh là mẹ đơn thân vất vả thật đấy, có khi nghèo khó thật đấy nhưng họ giàu nhân cách. Họ có đủ tay đủ chân, có thế tự kiếm tiền nuôi sống con và bản thân mình, chứ không phải dựa vào những đồng tiền bố thí của đàn ông đâu.
Nếu nhìn ra ngoài xã hội bây giờ, có rất nhiều mẹ đơn thân thành công, nhiều phụ nữ một đời chồng thành đạt. Họ bản lĩnh vượt qua đau thương và mạnh mẽ vượt qua số phận. Họ khiến cho mọi người thay vì khinh thường và coi rẻ họ thì phải dành cho họ sự ngưỡng mộ.
Confession!