Mình đang cần rất nhìu lời động viên. Mình đến với người đàn ông ấy từ sau 1 mối tình ngang trái, vì không hợp tuổi gia đình bắt chia tay sau hơn 4 năm yêu nhau vậy mà chỉ sau 7 tháng anh ta tàn nhẫn đến mức đi lấy vợ bỏ lại mình phía sau với bao suy nghĩ và nỗi oán than, mình không biết chia sẽ cùng ai và cảm thấy cô đơn đến tột cùng đôi lúc chỉ nghĩ hay là mình không thiết sống nữa.
Rồi đến 1 ngày mình biết anh ta và anh ta chủ động làm quen không biết sao mình đã chấp nhận và yêu 1 cách điên cuồng mù quáng bất chấp tất cả, dẫu biết rằng mình và anh ta không hợp về tính cách lẫn cách sống, để rồi khi biết mình mang trong mình giọt máu của anh ta được 7 tuần, mình im lặng không thông báo với anh ta nhưng bạn bè biết chuyện khuyên mình nên nói với anh ta, mình lập tức thông báo cho anh ấy thì nhận được câu nói mà trái tim muốn nát tan” nó có phải là con anh không mà em nói là con anh” uh thì tôi có là đứa con gái xấu xa như thế nào thì cũng không hư hỏng đến mức lên giường hết người này hay người kia để mà anh phải nói như vậy, anh ta nói mình bỏ con đi, mình nói dù thế nào mình cũng giữ nó vì nó là giọt máu của mình, con cái là trời cho nó vô tội. Anh ta nói thì kệ em, vậy thì em đừng liên lạc với anh nữa rồi chặn tất cả …..mình như sụp đổ, nhưng rồi vì tình thương con mình 1 mình đi siêu âm nhờ bác sĩ tư vấn để chăm sóc con tốt hơn.
Giờ đây điều mình lo sợ nhất vẫn là mình đang giấu gia đình, mình tính qua Tết sẽ nói nhưng mình không biết phải nói như thế nào, mình thấy có lỗi với ba mẹ mình quá, bao nhiêu nước mắt và đau khổ mình đang phải gánh chịu phải cố kiềm nén và không biết chia sẻ cùng ai.
cfsmedonthan (TrinhLEO…)
Bình luận bị đóng