Bạn thân mến! Có ai muốn trở thành mẹ đơn thân? Có ai muốn con mình không có cha? Có ai muốn hạnh phúc một mình? Không ai cả! Nhưng vì cuộc đời này vốn không hoàn mỹ. Quan trọng là bạn hãy đứng vững, hãy tự tin và bước những bước chậm mà chắc trên con đường phía trước.
-> Đàn bà ly hôn: Đừng cố làm lại mà hãy bắt đầu lại
Bạn thân mến! Khi bạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân và là mẹ một mình, cuộc đời sẽ rất khác với trước. Bạn chẳng thể trở về nhà với người cha người mẹ đã già của mình, thậm chí rất ngại phải nói về chuyện con đã li hôn với người đã từng mà họ đã nhận là con rể. Bạn trở thành gái một đời chồng, dù chẳng vui vẻ gì điều đó. Nhưng người ta vẫn cứ chỉ chỏ và bảo, con đấy đã một đời rồi, nát bươm rồi ấy chứ!
Bạn thành mẹ đơn thân, dù con bạn có bố thật nhưng đi ra khỏi cuộc hôn nhân, trách nhiệm và hình bóng của người cha ấy nhanh chóng biến mất và gần như vô hình. Đàn ông, bố mẹ họ sẽ lại nhanh chóng đẩy họ vào cuộc hôn nhân mới và bản thân họ cũng chẳng nặng nề gì việc mình có con rồi, vì con, vợ cũ đã nuôi. Họ rảnh tay chài lưới. Còn phụ nữ chúng mình, lại cặm cụi nuôi con mình.

Bạn tự chèo lái cuộc đời. Trước kia, đi đâu cũng có đôi, ăn gì cũng chờ chồng, ngủ chung chờ tiếng ngáy có khi mới ngon giấc. Giờ thì mọi thứ cứ tự mình làm thôi. Bạn phải kiếm tiền vì chẳng ai đưa lương cho bạn nữa hay mua cho bạn thứ này thứ khác. Cái thời được yêu đã qua, giờ thì cơm áo rõ rành, lao vào cuộc sống, kiếm tiền thôi.
Nhưng vì cuộc đời không hoàn mỹ và vì lựa chọn của bản thân, chúng ta đã trở thành những người một mình chống cả thế giới ngoài kia. Vì con hay vì chính mình, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hãy đứng vững, hãy tự tin và bước những bước chậm mà chắc trên con đường phía trước.
Khó khăn còn rất nhiều và tương lai không biết sẽ thế nào, nhưng tôi tin cuộc sống này mất cái này sẽ có cái khác và hạnh phúc rồi sẽ lại đến với những người xứng đáng. Ngày đó, rất gần thôi!
Fb: Linh Lam Tong