Phận đàn bà lấy chồng cũng như đặt cược một canh bạc. Là tôi thua, thua trắng tay mất người. Nhưng tôi vẫn còn con. Vì con, tôi sẽ mạnh mẽ và cố gắng mỗi ngày. Làm mẹ đơn thân sau ly hôn vốn rất khó khăn và chênh vênh. Nhưng một khi đã quen rồi thì mọi việc chẳng có gì to tát
->>> Vì con mẹ sẽ là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ
Nhiều người nghĩ làm mẹ đơn thân khổ lắm, lủi thủi một mình rất đáng thương. Nhưng thật sự mỗi người có một quan điểm khác nhau. Có người không chịu được sự cô đơn nên cần dựa vào đàn ông. Còn người như tôi chỉ cần con, không cần chồng nên cuộc sống đơn thân không khó khăn như tôi từng nghĩ. Mỗi ngày đi làm về cùng con ăn cơm, đọc sách, xem phim. Ngày lười thì mẹ con cùng nhau ra ngoài ăn uống, mua sắm. Như vậy chẳng phải là hạnh phúc sao?
Làm mẹ đơn thân vẫn có thể cười nói, vui vẻ và sống ngoan cường như những người khác. Đừng nghĩ mẹ đơn thân thuộc tầng lớp bị bỏ rơi trong xã hội thật đáng thương, bởi chúng tôi kiên cường và mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết. Sau tổn thương vẫn có thể đứng dậy và đi lên thì thử hỏi, có gì mà chúng tôi không làm được?
Nếu có ai đó hỏi tôi, làm mẹ đơn thân được và mất những gì? Tôi sẽ trả lời rằng, tôi được nhiều hơn là mất. Được sống tự do, được làm những điều mình muốn và được theo đuổi những điều mình đã bỏ quên bấy lâu nay.

Phận đàn bà lấy chồng cũng như đặt cược một canh bạc. Là tôi thua, thua trắng tay mất người. Nhưng tôi vẫn còn con. Được dành trọn tình yêu thương cho đứa con mình đứt ruột sinh ra, chứ chẳng phải san sẻ thời gian hay tình yêu cho bất cứ ai. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì bản thân có được.
Đời đàn bà có mấy bận tránh nổi tổn thương đâu? Như thượng đế luôn công bằng cho ta đủ đầy cả niềm vui và bất hạnh. Chỉ là, hãy đủ kiên trì và bền bĩ để vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Hôm nay khổ đau thì đừng quên ngày mai thượng đế sẽ đền bù không thiếu những hạnh phúc.
Làm mẹ đơn thân sau ly hôn vốn rất khó khăn và chênh vênh. Nhưng một khi đã quen rồi thì mọi việc chẳng có gì to tát. Bởi khi lâm vào đường cùng, bạn mới biết được bản thân mạnh mẽ như thế nào. Và khi mạnh mẽ rồi thì bạn chẳng cần bất cứ điểm tựa nào, kể cả đàn ông.
Medonthan!