Tự do là tự mình lo ,và chắc chắn hành trình phía trước bạn phải tự mình nỗ lực, tự mình quyết định và sẽ không ai khác ngoài bạn tự sống cho cuộc đời của chính mình.
- Phụ nữ làm mẹ đơn thân là lựa chọn dũng cảm nhất
- Sau giông tố rồi cuộc đời đàn bà sẽ bình yên
- Mẹ đơn thân: Vì cuộc đời vốn không hoàn mỹ, nên bạn phải thật kiên cường
Nhiều chị em tâm sự thích được tự do giống chị em mình ,và hỏi sống độc thân có gì hay ho???
Phụ nữ mà, ai cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, có chồng yêu thương và chung vai gánh vác để xây dựng gia đình,và chị em mình cũng vậy thôi, chẳng ai mong muốn trở thành mẹ đơn thân.
Thế nhưng nếu bên cạnh nhau mà luôn cảm thấy đau khổ, dằn vặt và không còn tình yêu, đánh rơi niềm tin bên lề thì cách tốt nhất là quyết định trả lại sự tự do cho nhau. Có thể bạn sẽ đau một lần mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng sau đó rồi vết thương cũng lành và bạn lại có thể sống cuộc đời tươi đẹp của chính mình.

Phụ nữ đi qua bão giông sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và họ hiểu mình cần thay đổi để tốt hơn. Phụ nữ một lần bị tổn thương, họ sẽ xinh đẹp hơn bao giờ hết bởi vì họ nhận ra rằng sẽ không ai khác yêu mình bằng mình cả,và họ tự yêu bản thân mình hơn gấp nhiều lần
Phụ nữ một lần thất bại,họ trở nên khôn ngoan hơn bao giờ hết,bởi họ biết cảm mọi thứ phải bằng cả lý trí và con tim và không có gì là tuyệt đối ở trên đời. Phụ nữ đi qua bão giông, không phải họ không công tình yêu,nhưng chắc chắn họ sẽ luôn biết đặt tình yêu đúng chỗ để có thể hạnh phúc.
Tự do là tự mình lo ,và chắc chắn hành trình phía trước bạn phải tự mình nỗ lực, tự mình quyết định và sẽ không ai khác ngoài bạn tự sống cho cuộc đời của chính mình. Và cho dù bạn là ai thì cũng phải tự chủ kinh tế,xinh đẹp và hạnh phúc. Bởi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống tại sao không sống cho ước mơ của chính mình.
Diệu Hiền.