Lý do nào khiến bạn trở thành mẹ đơn thân? Hẳn là hơn 80% nguyên nhân xuất phát từ người đàn ông- bố của con bạn. Chắc là bạn phải hận người đàn ông đã ruồng rẫy và bỏ rơi bạn lắm. Nhưng phụ nữ ạ, càng thù hận người cũ thì chỉ làm bản thân bạn thêm đau mà thôi.
->>>Mẹ đơn thân: Rất nhiều những ngày hạnh phúc cộng lại thì sẽ có một hành trình đẹp.
Cái người đã từng thề non hẹn biển sẽ cho bạn một tình yêu mãi mãi bỗng một ngày ngoại tình. Cái người đã từng hứa sẽ yêu thương bạn suất cuộc đời này lại vô tâm trong chính ngôi nhà cả hai từng cố gắng gây dựng. Cái người từng nói sẽ chở che, bao bọc bạn lại đánh đập bạn trong cơn say hoặc chỉ là muốn đánh. Cái người bạn từng nghĩ sẽ là bố của con bạn lại quay lưng chối bỏ khi biết tin bạn mang thai….. Nhiều nhiều lắm những lý do từ người đàn ông khiến phụ nữ trở thành mẹ đơn thân.
Vậy nên, khi trở thành mẹ đơn thân, người phụ nữ hận nhất chính là người cũ. Có người ôm cái oán hận đó mà không thể vực dậy nổi, nhưng có người lại học cách buông bỏ để sống tốt hơn bởi họ hiểu càng ôm thù hằn thì họ càng đau. Bạn thử nghĩ đi, bạn cứ ôm hằn học với người cũ, cứ để ý người ta sống thế nào khi không có mình, có khốn khổ hơn không?…. nhưng sự thật thì người ta vẫn cứ sống bình thường, hạnh phúc trong khi bạn thì ôm trong mình sầu lo và thù hận.

Buông bỏ đi phụ nữ đang làm mẹ đơn thân ạ, thậm chí là học cách để buông bỏ. Đừng ôm oán ân trong lòng, chỉ làm lòng bạn nặng trĩu thêm thôi. Một khi làm mẹ đơn thân, bao nhiều điều cần bạn phải để tâm phía trước hơn nữa kì. Đó là kiếm tiền để nuôi con, nuôi bản thân mình; là phải xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa cho người đời không có cớ chê cười.
Sau khi trở thành mẹ đơn thân, phụ nữ có quyền đau, có quyền buồn, có quyền hận người cũ. Bạn cứ để cho những cảm xúc đớn đau của mình được bộc phát nhưng đừng kéo dài, và cũng đừng để chính những cảm xúc tiêu cực đó ru ngủ. Chìm đắm trong đó sẽ chỉ làm bạn héo úa đi thôi. Ngày hôm nay có tồi tệ thế nào thì ngay mai cũng là một ngày khác. Hãy đón chào ngày mới với những điều tích cực cùng một năng lượng tích cực nhé mẹ đơn thân
Confession!