Tỉnh giấc sau một đêm mưa nhìn sang con vẫn đang say ngủ mẹ mở cửa sổ ánh nắng dịu dàng lan toa cây cối đã một màu xanh mướt nước còn đọng vương trên lá lấp lánh cùng ánh mặt trời.
Hóa ra sau một cơn mưa cây cối lại trong xanh, không khí lại trong lành, con người lại dễ chịu như vậy cũng như sau một cơn bão không phải là kết thúc đâu con ạ, mà con người ta phải chọn cách bắt đầu lại vì thế cuộc đời này dẫu không còn ba chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì cuộc đời vẫn đẹp con à.
Mẹ đã từng đứng trước sự lựa chọn cái chết cho chúng ta khi mẹ rơi vào tuyệt vọng vì ba đã bỏ lại mẹ con mình trên thế gian này, mẹ không công việc, không nhà cửa và con chỉ đang còn bồng trên tay… Mẹ phải đối diện với bao điều xì xào ngoài kia rằng mẹ sát chồng, rằng do cưới vào ngày tam nương, rằng không hợp mệnh…
Nhưng khi đối diện với cái chết, mẹ lại chẳng biết phải chết như thế nào mới không làm con đau đớn và mẹ không đủ can đảm, không đủ dũng khí, không làm được. Hóa ra chết cũng không phải là điều dễ dàng. Và nếu không thể chết thì chúng ta buộc phải sống thôi và sống như thế nào là do chúng ta lựa chọn mà thôi…

Và nếu bây giờ có một phép màu cho mẹ một điều ước con biết mẹ ước gì không? mẹ chỉ ước ông trời sẽ thương mẹ con mình mà cho chúng ta mạnh khoẻ để cùng đi với nhau những phần đời còn lại. Mẹ không còn mong gì hơn nữa. Và mẹ phải cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho chúng ta thật nhiều khó nhọc để khiến một người mong manh yếu đuối hay dựa dẫm và khóc lóc như mẹ trở thành mẹ đơn thân mạnh mẽ như bây giờ.
Và cảm ơn con đã có mặt trên cuộc đời này mang đến cho mẹ thật nhiều sức mạnh và động lực để tiếp bước trong cuộc sống. Mặt trời ngày nào cũng sáng soi chúng ta đấy thôi chỉ có đôi ngày mây mưa mù che phủ mà mình không nhận ra sau cơn mưa còn có thật nhiều những ngày tươi xanh phía trước…
Có nhiều lần trong ước muốn đêm thâu, Mẹ đã ước bình yên một mái nhà mình cùng sống Một khoảnh rau, cây cao, bóng mát, hoa bên thềm Để thấy không còn ba cuộc đời này vẫn đẹp. Vẫn đong đầy hạnh phúc với yêu thương. Mẹ đã đi qua biết bao giấc mơ dài. Để nhận ra điều ấm lòng sau cùng với mẹ. Là đã có con khôn lớn ở bên đời. Chỉ mong con ngẩng đầu bước tiếp vì phía sau luôn có mẹ đây rồi!!!
Medonthan