Mẹ đơn thân – Ngày chông chênh là những ngày trong màn đêm chỉ còn lại những tiếng thở dài, cựa mình, trằn trọc cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ cho có sức vì ngày mai còn bao nhiêu việc phải làm.
Muốn vỗ về bản thân rồi sẽ ổn thôi cuộc đời đâu thể đen tối mãi vẫn chẳng thể yên lòng quay qua nhìn con đang ngủ say và nước mắt tự tràn rơi lòng lại cuộn lên hoang hoải một câu hỏi trong lặng thinh cõi lòng… Mai này cuộc sống của chúng ta sẽ về đâu????? Ngày chông chênh cũng là ngày bạn cảm thấy cô độc giữa người thân?
Nếu bạn đã từng cảm thấy cô độc giữa người thân bạn sẽ nhận ra cô đơn giữa người dưng vốn dĩ là chuyện bình thường chẳng có gì đáng sợ. Đời mà ai chẳng vài lần cảm thấy cô đơn giữa những người dưng nhưng rồi nỗi cô đơn ấy là khi bỏ mặc tất cả ào về nhà tắm một phát là có cơm mẹ nấu, có tiếng mẹ la rầy rồi có anh chị em cùng trêu đùa cười lệch kệch có giọng trầm trầm của ba thì cô đơn ấy dường như chỉ còn tí tẹo…
Ngày chông chênh là ngày chiều trở về nhà trong túi chỉ còn vẻn vẹn ba mươi ngàn mà trong nhà con cũng hết sữa, gạo cũng cạn thùng, đón con cô giáo nhắc mẹ Cún mai nhớ đóng tiền học cho cô nhé…

Đường về nhà sao dài hơn, lòng người sao ảo não, mình còn phải sống tiếp bao nhiêu ngày như thế nữa đây??? Cún đập tay hỏi mẹ : “Mẹ ơi mẹ có thể mua cho Cún kẹo bông không???” Mà mẹ phải lặng thinh như đường ồn quá chẳng nghe thấy gì…
Ngày chông chênh là ngày nhìn thấy Ba của Cún tay trong tay với người nào ấy vui vẻ cười hạnh phúc. Mẹ nắm chặt tay Cún cố trấn an bản thân có Cún rồi đời cần gì nữa đâu nhưng bão lòng lại dâng trào cuộn sóng. Nước mắt cố ngăn vẫn cứ rời thành hàng dài trên má… Ngày chông chênh là ngày gửi Cún lại cho bà ngoại để mẹ đi lao động nước ngoài vì cuộc sống lâu dài của chúng ta nhưng Cún hỏi hoài sao ngày mai mẹ không đón Cún nữa.
Là những buổi về nhà đâu được nghe Cún nói yêu thương, không được cún hôn lên má đâu được ôm Cún vào lòng… Ngày chông chênh là ngày mà bao nhiêu khó khăn dẫu có khóc cạn nước mắt này cũng không thể chọn dừng lại vì cuộc đời này còn trách nhiệm nghĩa vụ nuôi nấng những đứa trẻ nên người… Chông chênh là nhiều khi cuộc đời này đã không còn sự lựa chọn nào tiếp tục mà thôi…
Medonthan