Có những mẹ sẽ vì hoàn cảnh gia đình mà trở thành mẹ đơn thân. Nhưng cũng sẽ có những mẹ phải trở thành đơn thân khi còn mang thai do cho ba của bé không tiếp nhận. Dù là vì lý do gì, những người mẹ đơn thân đều là những chiến binh dũng cảm.
Tôi đơn thân khi biết mình mang thai 4 tuần. Lúc đó tôi đã 29 tuổi. Cái tuổi để nghĩ rằng tôi có thể nuôi bé một mình được. Và công chúa nhỏ của tôi năm nay đã 4.5 tuổi rồi.
Hôm nay, tôi chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình cho những mẹ đơn thân đang mang thai. Tôi hy vọng bài viết sẽ có thể giúp các bạn một vài điều nhỏ.
Bước đầu tiên, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè niềm vui của mình.
Đừng sợ! Các bạn sẽ được giúp đỡ khi cần thiết. Hãy biết rằng mang thai và sinh con là chuyện rất nguy hiểm.
Tiếp theo, phải thật sự vui vẻ, dù chúng ta đang đối mặt với kinh tế khó khăn, xung quanh bàn tán, thậm chí gia đình từ bỏ. Thì hãy học cách tự vui vẻ. Vì bản thân chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, em bé sẽ phát triển tốt, sinh ra cũng vui vẻ, khỏe mạnh.

Bạn dù có việc lương thấp hay cao, thì hãy tìm thêm một công việc tay trái nhẹ nhàng khác để có thêm thu nhập. Tích lũy tiền tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Vì bé ở trong bụng chúng ta chỉ tốn 1-2 đồng, nhưng khi bé sinh ra rồi chúng ta phải chi tiêu tới 50-100 đồng. Khi bé còn nhỏ chúng ta sẽ đối diện với tiền sữa, tả, chích ngừa. Nhưng bé đến tuổi đi học, chúng ta sẽ phải cho con mình học những khóa cơ bản: anh văn, hội họa, nhảy mua, võ…còn có những khoảng khác không kể hết. Thế nên, đừng sợ cô đơn khi làm mẹ đơn thân. Hãy sợ làm mẹ đơn thân mà không có tiền.
Hãy khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé thật tốt. Sử dụng thẻ BHYT của mình thật tốt, đừng ngại.Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nếu bạn không đủ khả năng bổ sung chất bằng các loại thuốc. Đi đứng cẩn thận nếu bạn ở một mình. Không với cao, khiêng nặng.
Khi mua đồ chuẩn bị cho việc sinh bé, hãy mua đủ dùng. Bé mau lớn lắm.
Khi sắp sinh, hãy soạn đủ đồ cần dùng, xếp gọn vào giỏ. Các mẹ phải chuẩn bị sẵn tiền, các loại giấy tờ trong quá trình khám thai. Đau bụng là nhập viện ngay và luôn.
Khi đi sinh, xin đừng đi một mình. Tôi đã từng đi một mình nên tôi hiểu rõ. Đến khi bạn vô phòng chờ sẽ có những thứ bạn cần có một người giúp đỡ bạn. Hãy nhờ một người bạn thân, chị em tốt, đồng nghiệp tốt. Có thể bạn sẽ ngại nhờ vả người khác, nhưng hãy nghĩ như vầy: bạn đi vệ sinh, đi tắm ai sẽ trông bé? Bạn cần uống một ly nước ấm, ai sẽ giúp bạn pha? Có những giấy tờ chạy tới chạy lui, bạn làm sao đi được?
Sinh xong, hãy uống 1 ly sữa ấm hoặc ăn 1 chén cháo ấm để mau hồi sức. Đây là một cách kích sữa nhanh xuống. Nhưng xin đừng như tôi, tôi đã lỡ uống trà đường nóng, và cả tôi lần bé đều không ngủ được.

Hãy cố gắng cho bé bú sữa mẹ. Vừa tốt cho bé, mà lại tiết kiệm cho mẹ một khoản tiền.
Khi con bệnh, đừng căng thẳng. Sốt chưa cao thì lau mát, sốt cao thì uống theo chỉ định của bác sĩ. Tầm 2 ngày chưa khỏi thì nên đi khám. Con ăn không tiêu sẽ nôn ói. Đừng bối rối, lo sợ. Trẻ nhỏ thường hay sốt, ho, sổ mũi, rối loại tiêu hóa. Da bé nào yếu thì sẽ hay nổi mẫn. Chúng ta phải bình tĩnh để giúp con mình mau hết bệnh.
Hãy yêu trẻ luôn cả phần mà bé bị thiếu. Đừng làm con đau, vì con nhỏ là vô tội. Khi bạn stress quá thì hãy khóc như tôi. Khóc là một hình thức điều tiết tuyến lệ, giải tỏa tâm trạng.
Công chúa của tôi mới 4.5 tuổi. Tôi cũng không biết ngày mai như thế nào. Nên tôi chia sẻ với bạn kinh nghiệm của tôi từ khi mang thai đến lúc đi sinh.
Chúc các mẹ đơn thân, những chiến binh dũng cảm luôn có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nghị lực, đầy đủ tinh thần. Chúc chúng ta mỗi ngày đều thật vui vẻ. Chỉ khi chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, thì tình yêu bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ vui vẻ khỏe mạnh.
Con đường chúng ta đi đầy rẫy chông gai, thế nên đừng tạo thêm cho mình đau khổ. Hãy yêu thương chính mình nhiều một chút. Và tôi cũng yêu các mẹ nhiều lắm.
>>>>> 30 tuổi – Tôi trở thành đàn bà một đời chồng
Medonthan