“Mẹ đơn thân” cái danh xưng ấy làm phụ nữ đau nhưng cũng là động lực để họ mạnh mẽ phấn đấu từng ngày. Bời vốn dĩ con người ta đặt vào hoàn cảnh nhất định mới biết bản thân có năng lực tiềm ẩn đến nhường nào.
-> Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ làm mẹ đơn thân.
Nhiều singlemum thừa nhận rằng, họ so với thời điểm 2-5 năm về trước là hoàn toàn khác. Nhiều mom còn bảo bản thân như được tái sinh, sống lại thêm lần nữa. Họ thấy mình của thời điểm hiện tại vui vẻ hơn, yêu bản thân hơn, suy nghĩ thoải mái và trân trọng cuộc sống này hơn.
Chẳng ai tự nhiên đã là mẹ đơn thân. Quyết định này cũng là kết quả bất đắc dĩ cuối cùng trong cuộc hành trình không mấy vui vẻ của tình yêu, của hôn nhân. Bị bạn trai bỏ rơi, bị chồng phản bội, bị nhà chồng coi thường, đánh mất niềm tin vào đàn ông…. phụ nữ quyết định đơn thân, làm mẹ đơn thân. Thời điểm đó họ có tuyệt vọng không? có đau khổ không? có cảm thấy hoang mang và lạc lối không? có chứ, chắc hẳn là phải có. Họ của khi ấy là những người phụ nữ tội nghiệp và đáng thương.

Nhưng rồi họ mỉm cười, lau khô giọt nước mắt và đứng lên. Họ nhận ra rằng có khóc lóc thì bản thân vẫn phải tồn tại, có nỉ non thì cũng không có ai giang tay ra giúp đỡ. Muốn sống, muốn nuôi con thì phải dựa vào chính bản thân mình. Họ cũng nhận ra rằng chia ly không có nghĩa là chấm hết mà để mở ra những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người đàn ông trước kia có thể không trân trọng họ nhưng rồi sẽ có người thực sự thấu hiểu và yêu thương họ, yêu thương cả con của họ.
Ông trời không cho không ai thứ gì hết và ngược lại cũng không bao giờ triệt đường sống của ai. Phụ nữ đơn thân, họ có những niềm đau trong quá khứ, phải một mình nuôi con vất vả nhưng chính những điều đó sẽ là động lực để họ cố gắng, nỗ lực từng ngày.
Medonthan!