Người phụ nữ nào chẳng khao khát bình yên, người phụ nữ làm mẹ đơn thân thì cái khao khát đó còn âm ỉ, chảy bỏng hơn nữa. Nhưng mà nhiều khi đâu phải muốn là được, cuộc sống khắc nghiệt, miệng đời sâu cay cứ dày vò nỗi lòng những bà mẹ đơn thân.
->>> Lựa chọn làm mẹ đơn thân, phụ nữ có hối hận không?
Đối với người phụ nữ, một lần đổ vỡ hay đã qua một đời chồng là chuyện rất nhạy cảm, chẳng ai muốn nhắc lại nỗi đau này. Vậy mà nhiều người cứ cố tình xát muối trái tim đau. Lời an ủi tựa như cảm thông nhưng thật ra lại dành cho mẹ đơn thân ánh nhìn thương hại. Ly hôn thôi mà, một đời chồng thì có làm sao. Nếu như không ở trong hoàn cảnh của họ, không thấu hiểu được họ đã chịu đứng những gì trước khi quyết định làm mẹ đơn thân thì đừng vô tình làm đau họ thêm nữa.
Giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, mẹ đơn thân luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đảm bảo một cuộc sống sống và tương lai hạnh phúc cho con cũng như bản thân mình. Tuy nhiên, áp lực tạo ra từ điều này cũng vô cùng lớn. Đó là họ sẽ sợ thất bại, thất nghiệp, rồi cuộc sống mẹ con họ sẽ ra sao….Cứ trăn trở với những nỗi niềm như thế thì nỗi lòng họ sao được bình yên
Có lẽ bất cứ người mẹ đơn thân nào cũng sẽ có sự day dứt khi nghĩ về con. Biết là khi quyết định đơn thân là bản thân đang tìm cho mình, cho con một cuộc sống thoải mái hơn, tốt đẹp hơn nhưng vào một lúc nào đó khi nhìn vào ánh mắt ngây ngô của con, nghe con hồn nhiên hỏi “ba con đâu, sao ko con có ba như các bạn” thì bất cứ người mẹ đơn thân nào, dù là cứng cỏi nhất, mạnh mẽ nhất cũng phải yếu lòng.
Thoảng như trong cuộc sống bộn bề đầy lo toan của mẹ đơn thân, có một bàn tay, một cái ôm của một người đàn ông sẵn sàng chở che, yêu thương họ. Họ lại bận lòng lo nghĩ về một cuôc sống mới con anh, con tôi, con của chúng ta; Về lựa chọn có nên một lần nữa yêu và tin tưởng, cho con một mái ấm đủ đầy hay cứ ở vậy mà nuôi con….
Chẳng có trái tim nào làm bằng sắt đá, đã là máu thịt thì sẽ biết đau. Vậy nên cái dáng hình luôn mỉm cười, mạnh mẽ của những bà mẹ đơn thân ấy, cũng có lúc sẽ đượm buồn, sẽ yếu ớt lắm…
Medonthan!