Chào các mẹ, mình là một mẹ trẻ 24 tuổi, tình yêu của mình kéo dài 7 năm mới đi đến hôn nhân, nào ngờ mới cưới về một thời gian, mình mang thai 5 tháng thì biết chồng ngoại tình. Thật sự mình rất đau khổ nhưng chồng mình thì chối cãi rằng không có chuyện gì.
- Em vì tình yêu bỏ tất cả theo chồng , nhưng rồi…..
- Em như người lạc đường trong đêm tối
- Tôi đang có thai 6 tháng, anh dẫn dâu mới về
Trong thời gian mang thai thì mình phát hiện tin nhắn qua lại rất nhiều lần nhưng vẫn bỏ qua vì cho rằng ai cung có sai lầm , cho chồng có cơ hội sửa đổi . Vậy mà lúc mình sinh con trai thì cũng là lúc chúng nó tha hồ tung tăng vì lúc đó mình ở cữ, mình giấu hết mọi chuyện cho tới lúc chị gái và dì của mình phát hiện chúng nó đi với nhau công khai thì bắt đầu hai bên gia đình biết chuyện. Từ đó tới bây giờ em không thể nào tin tưởng chồng một lần nào nữa vì đã tổn thương quá nhiều, chỉ muốn hôn vả lại đã sai nhưng chồng mình vẫn không hối cải còn nhậu nhẹt thường xuyên. Đêm nào cũng 10 h là lại đi cho tới 2, 3 h sáng không ở nhà lấy 1 ngày, mà nếu có ở nhà thì chỉ chăm chăm vào điện thoại không hở một phút . Ngay cả con cũng không giữ giúp vợ, suốt ngày chỉ nằm ôm điện thoại rồi đến giờ là đi chơi chẳng lo gì cho vợ con.
Từ khi xảy ra chuyện mọi thứ tiền bỉm sữa của con mình điều lo, chồng không chu cấp, đã vậy vợ chồng không chia sẽ được nên cảm thấy sống rất mệt mỏi, không tôn trọng mình, muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm, không có trách nhiệm với vợ con. Trong khi mình muốn vợ chồng chia sẽ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, dù nghèo khó nhưng hạnh phúc cố gắng xây dựng, đằng này chồng mình đã thu nhập không ổn, còn mình thì thu nhập ổn định, công việc cũng tạm , mình đã cố gắng sống vì con nhưng thật sự rất mệt mỏi khi thấy chồng đêm nào cũng đi suốt. Mặc dù không muốn nghĩ nhưng ngay trước mắt nên không thể không để ý, mệt mỏi đến mức stress nặng và một số lần không kiểm soát được mình còn muốn tự tử. Thật sự mình không muốn sống như thế này chỉ muốn thoát khỏi địa ngục này và đưa con đi khỏi nhà, nhưng vì con mình còn mình chỉ mới 7 tháng tuổi, mình vẫn phải đi làm. Nếu đi khỏi nhà thì không ai chăm con để mình đi làm vì thường khi mình đi làm thì có bà nội chăm. Về nhà ngoại thì bà ngoại do sức khoẻ nên không chăm sóc cháu được.
Hiện tại rất muốn ly hôn và đi khỏi nhà chồng nhưng vì mình vướng không co người chăm con nên phải sống chịu đựng chồng vô trách nhiệm, nhưng thực sự mình rất bế tắc mà không biết làm thế nào, nếu cứ như thế này mãi chắc mình bị bệnh thần kinh vì căng thẳng mất. Các mẹ là người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn. Mình mong các mẹ đọc xong cho mình một lời khuyên nhé, mình rất muốn được sống vui vẻ không nghĩ tới mà sao khó quá.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng