Em lấy chồng ba năm rồi, chồng em là người câm. Gia đình chồng cùng nơi em đang sống, cách nhau 1km. Nhà chồng em kinh tế rất khá, em hiện tại đang có đứa con trai 27 tháng, do em và chồng không thể hòa hợp, gia đình chồng thì hay tính toán, nghi ngờ em nên em quyết định ly hôn sau bao lần hàn gắn.
- Nhắm mắt đưa chân hay tiếp tục sống cô độc
- Có phải tại em quá yêu bản thân mình?
- Giá như gia đình anh 1 lần đặt mình vào vị trí của em…
Nhà em nghèo, em hiện tại chưa có việc làm. Còn ba ngày nữa em sẽ ra tòa giải quyết ly hôn. Em đang phân vân mình có nên để con cho bên chồng nuôi không, vì ba mẹ chồng rất thương con em, chồng em cũng vậy. Nhưng những lời mà gia đình chồng chà đạp lên nhân phẩm của em làm em thấy giống như em đẻ con rồi dâng hiến cho họ vậy. Nhà chồng khinh khi em nghèo, không thể lo cho con tương lai tốt đẹp, nhiều khi em cũng muốn con mình lớn được sống sung túc từ bé thì đỡ thiệt thòi hơn.
Em bản thân không có gì trong tay, làm và nuôi dạy con cũng là chuyện không nhỏ. Gia cảnh nhà em khó khăn, mẹ em thì đang bệnh. Em không biết mình phải làm sao. Nuôi con hay để con theo nhà chồng, con em nó theo ba nó lắm, em không sống cùng con người ta lại coi thường, nói em bỏ chồng, bỏ con. Em không thể chọn lựa cho mình một quyết định đúng đắn. Hãy chỉ cho em biết em phải làm gì bây giờ. Em đã sống xa con 20 ngày rồi. Nhà chồng đòi nuôi con vì họ sợ con theo em sẽ bệnh. Em ghét bên nhà chồng nhưng vẫn phải im lặng vì con.
cfs: Oanhnguyen772@gmail.com