Làm mẹ đơn thân giờ đây giống như một hiện tượng. Hiện tượng những cô gái không cưới, bỗng nhiên một ngày mang bầu. Hiện tượng làm nhiều người phải thốt lên “xã hội gì vậy?”.
- 5 điều nên lưu ý khi sắp làm mẹ đơn thân
- Mẹ đơn thân họ cũng thèm yêu và được yêu lắm chứ nhưng họ sợ
Để rồi, có nhiều người xem đó là đề tài bàn tán, xỉa xói, mỉa mai và cũng có những người xem đó là nỗi đau, là bất hạnh, là nhục nhã. Nhưng! Có không, những người tin rằng, đó là Hạnh phúc!
Tôi sẽ không nói về những cô gái xem tình dục là trò chơi, phá thai là chuyện thường và có con là điều dễ dãi. Tôi xin nói về những bà mẹ, chấp nhận tai tiếng, chấp nhận mất danh dự, lòng tự trọng, bỏ qua sự thù hằn của tình yêu để kiên cường quyết định giữ lại những giọt máu đang tượng hình từng ngày.
Bạn có mong muốn một hạnh phúc vẹn toàn không? Bạn có khát khao về một gia đình đủ đầy không? Bạn có nghĩ về danh dự, sự tự tôn không?
Tôi vẫn còn nhớ về một chị gái tôi gặp cách đây không lâu. Con trai chị, đang tuổi chập chững bước đi, tập tành gọi “ba, ba”, nhưng căn nhà trọ chỉ có bóng hình 2 mẹ con. Chị nghẹn ngào nói”anh chị quen nhau 1 năm, nhưng do kinh tế khó khăn, chưa thể cưới nhau được. Người nam, kẻ bắc, nào đã biết tỏ tường quê quán, mẹ cha. Ngày biết chị có con, anh chẳng nói gì, đêm cuối cùng anh gặp chị, anh chỉ nắm tay, ôm chị rồi về. Sau này chị cũng chẳng biết anh đi đâu”.
Trong lời kể của chị, tôi nhận ra, dù lắm đau khổ, nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều tình yêu dành cho anh. Từ ngày có con, chị không về quê, nói với gia đình là làm ăn khó khăn, năm sau chị sẽ về. “Năm sau” hay khi nào? Chắc hẳn, quãng thời gian từng ngày trôi qua còn dài lắm. Nhưng hơn hết, đứa bé ấy và nhiều đứa trẻ khác cũng vậy, chúng đang cần được công nhận như tất cả những đứa đủ cha, đủ mẹ.

Một người phụ nữ với tuổi trẻ và tương lai còn dài thì điều gì để họ đánh đổi “đơn thân” trong việc làm đấng sinh thành nếu không phải là tình yêu với con và trách nhiệm với bản thân mình và đứa trẻ.
Để vượt qua những miệng đời, đôi khi “chân yếu, tay mềm” phải trở nên mạnh mẽ gấp ngàn lần. Họ tự thú nhận với gia đình rằng “con có thai” trong khi đó họ chưa làm đám cưới, và tất nhiên chẳng có đám cưới nào diễn ra. Đối mặt với những người mình yêu thương luôn là điều khó khăn nhất. Họ tự chăm sóc bản thân, tự lo kinh tế, tự vượt cạn, nuôi con và vượt qua những tháng ngày dài đơn độc. Gia đình, có lẽ cũng là nơi vững chãi nhất dìu họ, nhưng nếu có 1 người đàn ông bên cạnh, sức mạnh ấy, hơn gấp ngàn lần.
Chẳng ai có thể hiểu hết được nỗi cơ cực khi chăm con một mình, chẳng ai hiểu hết được nỗi ê chề khi người đời dán mắt vào mình. Nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm con. Làm ơn, đừng xem những bà mẹ đơn thân là sinh vật lạ, mà hãy chửi những thằng đàn ông vô trách nhiệm, đê hèn đang chạy trốn.
Hạnh phúc vẹn toàn ư? Ai chẳng mong muốn. Gia đình đủ đầy ư? Ai chẳng khát khao. Danh dự và sự tôn trọng, rất cần nhưng một đứa trẻ còn đáng hơn gấp ngàn lần. Tên cha trong giấy khai sinh, cần quái gì vài chữ khi chẳng làm được tích sự gì. Cười mỉa cho những người xem mình có khả năng làm “đàn ông” mà chẳng có tý gì cho xứng.
Vâng! Khi bạn nhìn một đứa trẻ cười, bạn sẽ biết Hạnh phúc là gì, khi bạn nghe một đứa trẻ bập bẹ nói, bạn sẽ biết hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là khi họ vượt qua, đánh đổi nhiều thứ để nhận được một đứa con. Làm mẹ đơn thân, thì…chẳng sao cả!
Medonthan