Hi các Mom!!
Mình năm nay 21tuổi và tất nhiên đang làm mẹ đơn thân và con trai mình được 15tháng tuổi. Đúng như những gì các mẹ cảm nhận,thời gian đầu đối với mình rất khó khăn.
- Singlemom là một thứ hạnh phúc bị khuyết
- Anh gieo cho tôi bao nỗi đau rồi buông 2 từ xin lỗi thôi ư?
- Nếu không có anh, mẹ con em sẽ sống sao đây?
Mình quen anh ta và không kiểm soát được bản thân nên đã vượt quá giới hạn. Thời gian đầu, anh ta rất có trách nhiệm nhưng đến khi mình mang thai đến tháng thứ 6 thì anh ta ra đi bảo là đi làm nhưng sau đó anh ta bảo không muốn sống với mình nữa (vì mình không đi làm nữa và anh ta không còn ai dựa vào). Mới đầu mình cũng cố níu kéo anh ta nhưng sau khi nghe anh ta buông lời bảo hai mẹ con mình đi chết đi cho rảnh nợ là mình biết không còn thuốc nào chữa cho mối quan hệ này nên mình quyết định sẽ tự nuôi con.
Lúc mình sinh con đúng là không dễ dàng gì với những lời thị phi bên ngoài và ngay cả người trong gia đình mình:hàng xóm nói ra nói vào chuyện mình không chồng mà có con. Anh chị thì cũng nói nặng nhẹ , nói chung lúc con còn nhỏ mình muốn ôm con chết cho xong vì quá mệt mỏi. Chỉ có mẹ là thương mình nhất, mẹ luôn là người chịu đựng những lần ba mình bực bội chuyện của mình. Cũng chính vì thế mình càng quyết tâm mạnh mẽ để sống vì con mình, ba nó đã không muốn nó sống mà ngay cả mình cũng vậy thì có còn là con người nữa không?
Lúc trước mình lúc nào cũng hi vọng sẽ có một ngày anh ta quay lại nhưng giờ đây mình nghĩ nếu anh ta quay lại không biết mình có đủ kiên nhẫn cho anh ta ăn tát hay mất kiểm soát mà cho hắn một dao nữa . Nói chung là giờ mình nghĩ về anh ta mình chỉ thấy kinh tởm và chẳng quan tâm về anh ta, anh ta có chết hay lấy mấy người vợ cũng chẳng cần để ý.
Chắc các mẹ nghĩ mình vô tư đúng không? Mình chỉ lạc quan thôi vì những người như chúng ta không lạc quan thì lấy đâu ra niềm vui để sống đây. Ngay cả bản thân, cuộc sống của mình mà mình còn không yêu thương thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ sống vì con và cho con cuộc sống bình thường, yêu đời như bao đứa trẻ khác. Thật ra con nít nó rất nhạy cảm, người lớn sống ntn ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ ở tương lai.
Tuy vậy mình vẫn là người mẹ khá nghiêm khắc khi con nghịch phá vì mình luôn tâm niệm ở tuổi con mình mà không uốn nắn. Cứ thấy nó thiếu thốn mà nuôn chiều thì nó sẽ khó dạy sau này, con thiếu thốn tình cảm của cha thì mình phải bù cho nó gấp đôi nhưng lúc vượt quá mức cũng phải chịu phạt (thường thì hay bị đứng sát tường và khoanh tay,vì vậy con mình cũng khá ngoan và biết nghe lời). Trở lại vấn đề của mình thì giờ đây mình mạnh mẽ hơn rất nhiều , ba mình giờ đây rất thương cháu vì lúc nào con mình cũng lẻo đẻo đằng sau lưng ông ngoại và nói chuyện trên trời dưới mây cho ba mình nghe ( vì nó mới nói bập bẹ nên cái gì cũng nói,nhiều khi nói cái gì không hiểu nỗi).
Điều mình muốn nói với các mẹ là hãy yêu bản thân mình và kiếm thật nhiều tiền để nuôi con . Đừng qụy luỵ quá vào đàn ông vì nói cho cùng không có chồng phụ nữ vẫn sống và nuôi con được, rất tốt nữa là đằng khác. Đàn ông họ không mang nặng đẻ đau nên họ ít khi hiểu cho phụ nữ, có khi họ chỉ xem phụ nữ như cái máy làm tình,chán lại tìm cái khác. Mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ trả thù anh ta nhưng nghĩ lại thật ấu trĩ nên mình quyết định cứ kệ anh ta mà sống nếu có gặp lại thì cũng chỉ để anh ta thấy mình sống vui vẻ và sung sướng thế nào khi không có anh ta mà thôi vì sở dĩ mình không muốn liên quan gì đến anh ta nên cũng chẳng muốn làm gì anh ta cả .
Bây giờ mình thấy nhiều người có chồng càng khổ hơn,nhiều người sống với nhau sắp xuống lỗ còn vợ lớn vợ bé rồi kéo ra tòa ly dị, nhiều người chồng say xỉn ,cờ bạc. Đủ kiểu.làm mẹ đơn thân tuy không ai che chở bảo vệ, phải làm gấp đôi phụ nữ thường để kiếm tiền nuôi con nhưng bù lại không ai quấy rầy và chẳng ai dám chưởi cha mắng mẹ mình, thế mới nói chúng ta thật phi thường các mẹ nhỉ? Nói vậy thôi chứ cũng có số ít ông chồng cũng gương mẫu, chuẩn mực soái ca nhưng họ không thuộc về chúng ta.
Điều cuối cùng mình muốn nói với những bạn sắp làm mẹ đơn thân rằng: phụ nữ phãi biết làm chủ cuộc đời mình, phải mạnh mẽ đừng phụ thuộc quá vào đàn ông vì mình không biết họ sẽ đi lúc nào, các mẹ phải kiếm nhiều tiền để nuôi con và cho con cuộc sống tốt (nhưng không phải bất chấp để kiếm tiền). Các bạn sắp làm mẹ đơn thân nên suy nghĩ, tốt nhất nên mạnh dạn nói với gia đình vì không có ba mẹ nào bỏ con hết, nếu thời họ có không tốt với bạn cũng phải ráng chịu đựng vì con. Dẹp hết cái tôi của bản thân vì con, đợi con cứng cáp rồi đi làm kiếm tiền lúc đó sẽ không ai nói mình là ăn bám nữa. Đặc biệt là các bạn nữ nên suy nghĩ hậu quả trước khi quyết định đi quá giới hạn.
Chúc các mom luôn thành công,cảm ơn vì đã đọc một bài viết chẳng theo trình tự. Chúc các bé luôn ngoan ngoãn .
Con trai mình lúc 8tháng 2 ngày.
Cfsmedonthan