Khi muốn mua bất cứ đồ gì, đều phải tự hỏi chính mình 2 câu: “Mình có thực sự cần nó không?”, “Nếu thiếu nó thì mình có còn sống tốt được không?”. Nếu câu trả lời là 1 có, 2 không thì mới mua.
Nuôi con với đủ cả cha lần mẹ đã khó, mẹ đơn thân nuôi con một mình còn vất vả hơn nhiều lần. Nhưng có một số kinh nghiệm được tổng hợp giúp các Mẹ có thể vững vàng hơn trong việc chi tiêu cũng như cân đối tài chính để nuôi con một cách tốt nhất.
1. Không mua sắm quá nhiều
Thực ra tiêu cho con, chẳng mẹ nào thấy mình mua dư, mua quá nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều mẹ đang chi nhiều tiền cho tã giấy, khăn ướt, đồ chơi, quần áo, rồi túi nhai, nhiệt kế phòng tắm, đồ treo nôi… Thấy cái gì bớt được thì bớt ngay, mua sắm quá nhiều cũng hại môi trường: hại môi trường khi sản xuất, khi vận chuyển, và nhất là khi thải ra.
Về đồ chơi,ưu tiên những đồ chơi xài nhiều lần như lego, xếp lắp hình, sách và không bao giờ mua đồ Trung Quốc bán lẻ ven đường. Với một bộ đồ chơi gỗ hoặc lego, con có thể chơi tới 5-10 năm.
2. Tận dụng mọi cơ hội để tái sử dụng
Tiền nào của nấy, thà dùng lại một món đồ tốt còn hơn là mua mới hàng rẻ tiền. Ví dụ, cũi trẻ em, xe đẩy, nên mua hàng xịn thanh lý.
Hàng rẻ tiền có thể sẽ trục trặc bánh xe, giặt sẽ khó, gấp lại cũng dễ hỏng, rồi lưng bé nằm không thẳng, rồi chất liệu không thoáng khí, chưa nói là vải có thể nhiễm formandehit độc hại cho sức khoẻ của con.
Tái sử dụng còn là văn minh, bảo vệ môi trường. Ở những nước giàu như Mỹ, Australia, hay châu Âu… người ta thường cho, tặng hay bán lại đồ cũ. Họ thường tổ chức những hội chợ thanh lý, bán những thứ còn tốt mà không dùng tới nữa, đôi khi giá rẻ như cho.
Bây giờ, trên mạng có thêm nhiều trang rao vặt, bán đồ cũ nữa. Cứ vào mục Mẹ và Bé, bạn sẽ thấy tràn ngập các mặt hàng, cái gì cũng có, từ bỉm tã đồ chơi tới xe đẩy, cũi nôi, máy hút sữa… Ngoài mua sắm, bạn có thể thanh lý, chuyển nhượng những thứ khác như đồ điện tử, xe cộ… Lúc chuyển nhà, nhờ có mạng, cũng dễ thanh lý bếp, đồ điện tử giường tủ bàn ghế, vài ngày là bán hết sạch.
3. Dành tiền cho những thứ quan trọng
Đừng quá áp lực nuôi con tốn kém, vì mẹ nào cũng có sẵn rất nhiều thứ quý giá mà chẳng cần phải mua:
Chỉ cần mẹ giơ bàn tay khi con cần tập phản xạ cầm nắm. Chỉ cần ôm con thật nhiều, nhìn thật lâu vào đôi mắt con.
Chỉ cần lau nhà thật sạch và dọn dẹp đồ đạc cho quang đãng, che chắn các góc nhọn, để con bò trườn, tập bước, rồi chạy, tự do tung hoành.
Chỉ cần cho phép con ăn vui, bằng bốc, bằng nghịch, thậm chí trây trét thức ăn lên mặt mũi tóc quần áo.
Chỉ cần để con nghịch đất cát, được cảm nhận bàn chân trần trên nền gạch, trên cỏ, trên sỏi, đá…
Bởi vì, tình yêu không phải vật chất mà chính là thời gian bên con! Bởi vì hoạt động và trải nghiệm là cách tốt nhất để con thông minh.
Không có quần áo nào, cũi đệm nào đủ êm ái bằng vòng tay của mẹ. Không có đồ đạc nào tốt bằng bầu không khí yêu thương.
Đừng mua sắm quá nhiều, hãy dành tiền cho những thứ quan trọng sau này, như một môi trường giáo dục tốt, như những buổi tối đầm ấm, cả nhà được quây quần bên nhau; như một chuyến đi chơi cuối tuần, như du lịch trải nghiệm các nền văn hoá khác trên thế giới…
Khi muốn mua bất cứ đồ gì, đều phải tự hỏi chính mình 2 câu: “Mình có thực sự cần nó không?”, “Nếu thiếu nó thì mình có còn sống tốt được không?”. Nếu câu trả lời là 1 có, 2 không thì mới mua.
Các bà mẹ trẻ ơi, đừng vì áp lực chi phí nuôi con rồi phải lao đầu vào làm việc mà bỏ quên con. Thời nào thì cũng thế, các em bé cần tình yêu của mẹ hơn là cần tiền của mẹ đấy.
Medonthan