Mình còn hơn 3 tháng nữa là sinh con rồi nhưng mình cũng như các mẹ không thể bộc lộ hết những tâm tư suy nghĩ để mọi người hiểu và cảm thông. Bây giờ mình chỉ có thể cố gắng để cho con được chào đời bình an và khỏe mạnh, chắc các mẹ cũng có suy nghĩ giống mình.
Nhưng suy nghĩ thì dễ mà nghĩ đến phải đi đến đâu để né tránh người thân trong thời gian này và phải sống như thế nào khi tiền không có và công việc cũng không, buồn nhất là không có ai bên cạnh lúc vượt cạn thì mình thấy bế tắc lắm. Nhưng để nói với gia đình lúc này thì mình ko thể vì mình rất hiểu tính của Ba me. Mình đăng những suy nghĩ của mình lên hội mdt mong các mẹ cảm thông và giúp mình.
Mình dự định ra Đà Nẵng để tìm công việc làm kiếm chút thu nhập để chờ ngày con chào đời nhưng có bầu xin việc sẽ ko ai nhận nên mình mong trong hội có mẹ nào ở Đà Nẵng cũng có hoàn cảnh giống mình thì giúp minh với, hoặc có thể thuê phòng ở để giúp đỡ nhau trong lúc này. Mình cũng nghĩ đi Sài Gòn hay Hà Nội nhưng mức sống ở đó không phù hợp cho những người không có thu nhập như mình. Không mẹ nào muốn mình phải rơi vào cảnh làm mẹ đơn thân cả, mình cũng từng muốn chết để gia đình không xấu hổ nhưng mình không đủ can đảm để làm, giờ mình chỉ biết phải mạnh mẽ để con ra đời đc khỏe mạnh và mình sẽ chấp nhận hết những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Mình mong các mẹ thông cảm và giúp đỡ mình, mình cảm ơn nhiều
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng