Người mẹ trẻ đơn thân ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên con để làm quà sinh nhật tặng con khi cậu bé tròn 2 tuổi.
- Những điều tuyệt vời chỉ khi làm mẹ đơn thân bạn mới biế
- Mẹ đơn thân – Bản lĩnh và sự quyết đoán?
- Làm mẹ đơn thân không có gì là bất hạnh cả!
Thanh Vân (24 tuổi) và đang theo công việc kinh doanh quần áo tại Nghệ An. Vân đã chia tay chồng hơn 1 năm qua và một mình nuôi bé trai Gia Bảo. Người mẹ đơn thân trẻ chia sẻ, bộ ảnh chụp nhân dịp con trai tròn 2 tuổi sẽ là món quà lưu giữ lại những khoảnh khắc chân thực nhất, tươi tắn nhất với con trai bé nhỏ của mình.
Thanh Vân nhắn gửi con trai: “Bin yêu thương! Mới đó thôi mà con trai bé nhỏ đã tròn 2 tuổi. Mẹ luôn nhớ từng giây phút bên con. Mẹ suy nghĩ rất nhiều làm sao để con được đón một sinh nhật thật ý nghĩa. Và điều đầu tiên mẹ muốn là cùng con chụp 1 bộ ảnh, ở đó có mẹ và con cùng chơi thật vui, cùng tắm biển và đi dạo trên bãi cát…
Bin bé nhỏ của mẹ à, mẹ biết rằng thời gian qua rất khó khăn đối với mẹ con mình. Mẹ xin lỗi con về những khó khăn đã qua và sắp tới. Nhưng mẹ con mình hãy luôn cố gắng, vì mẹ có con và vì chúng ta có nhau! Yêu con trai của mẹ nhất trên đời!”
Thanh Vân chia sẻ cùng độc giả báo Gia đình Việt Nam những khoảnh khắc hạnh phúc bên bé trai Gia Bảo:
Theo giadinhvietnam