Sau khi sinh bé xong mình về nhà mình ở. Đến ngày đầy tháng lại một lần nữa xảy ra chuyện. Mẹ chồng mình đòi chăm bé nhà mình ( hai vợ chồng mình thuê nhà ở riêng), mình nói thẳng là mình sẽ tự lo, vì đã không hợp rồi nên không muốn nữa thế là cãi nhau bạn à, mẹ chồng mình như một người điên, cãi nhau trên nhà bố mẹ mình, có ông bà mình ngồi đó chứ cũng không nể nang gì.
Rồi chồng mình nhu nhược, không có bản lĩnh hùa theo chửi cùng mẹ chồng mình sau đó hai mẹ con dắt nhau về, các mẹ biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Mẹ chồng mình về viết đơn li dị, biết sai lỗi chính tả và bảo chồng mình đem lên quăng vào mặt mình cộng thêm chiếc nhẫn cưới. May sao mình không lên máu hậu sản lúc đó chắc do bản tính mình lỳ. Mình không thể ngờ luôn, nhưng mình vẫn im lặng. Sau đó bố mẹ mình cũng buồn nhưng không nói gì. Rồi bố mình bắt mình về nhà mình thuê tự lo, không chăm nữa vì nghĩ những lời nói của mẹ chồng mình mà tức nên đuổi mình đi. Mình buồn lắm. Thời gian đó thật sự với mình rất buồn.
Rồi chồng mình vẫn ở chung ngôi nhà thuê đó, nhưng mạnh ai nấy lo, mình không nói chuyện, hằng ngày mẹ mình vẫn qua chăm sóc cho hai mẹ con mình. Rồi mọi người khuyên mình nên vì con mà bỏ qua tất cả đi, rồi một lần nữa vì con mà mình bỏ qua, và bỏ qua cho cả mẹ chồng mình, nhưng nói thật mình vẫn ghét, ghét cay đắng. Nhưng vì con thôi ạ. Bé nhà mình càng lớn càng dễ thương và ngoan lắm. Chồng mình và mình làm chung một công ty. Tụi mình làm ngành dược. Chồng mình giữ kho thuốc công việc cũng không khó khăn và vất vả bằng mình.
Mình làm khâu sản xuất nên rất khổ, khổ lắm luôn, phải nói là làm ngang như đàn ông, đêm 11 hoặc 12 giờ đêm mới về, có hôm thức nguyên đêm sáng mai mới về. Mình mệt mỏi vô cùng. Sau đó nhờ một người bạn giới thiệu mình làm trình dược viên của một công ty phân phối đa quốc gia nên mình đỡ khổ hơn, cuộc sống ổn đinh hơn. Và rồi tụi mình mua nhà. Mẹ chồng mình cho mượn 300 triệu còn bố mẹ mình cho mượn 120 triệu còn lại là tiền cưới còn để mua nhà. Chồng mình thấy mình làm nhàn, có thời gian thì lại dòm ngó đòi làm giống mình. Mọi người có thấy chồng mình quá trẻ con không?
cfsmedonthan