Hiện tại bay giờ em cũng đang là một bà mẹ đơn thân. Con gái em còn nhỏ lắm. Mới được ba tháng tuổi à. Nhà anh ấy giờ không chấp nhận em và con em. Một phần họ suy nghĩ con em là con gái. Họ thích con trai cơ.
- Mạnh mẽ cùng mẹ gà con nhé.
- Em nên dứt khoát luôn hay vì con mà chấp nhận tất cả.
- Quyết định nào của mình mới là tốt nhất cho con?
Nhà họ có 3 người con trai. Họ nghĩ con cháu họ đầy. Họ không nhận con em. Em đã chấp nhạn sinh con ra rồi. Bao khó khăn em vượt qua hết rồi. Vay mà giờ họ đối xử với mẹ con em như vậy. Còn về anh ấy anh ấy nhận con. Nhưng mà a ấy phụ thuộc bố me hoàn toàn. Không quyết định được gì. cũng không chu cấp cho em bất kỳ cái gì hết.
Em cũng đã từng tốt nghiệp trường dược. Nhưng hiện giờ em không có việc làm vì con em còn qúa nhỏ. Em biết bản thân em còn quá may mắn khi có bố mẹ đẻ yêu thương an ủi. Nhưng nhà em nghèo quá. Bố mẹ chỉ có thể lo cho em phần nào đó thôi. Còn bé con nhà em nữa. Trộm vía bé rất ngoan ạ.

Em sẽ mạnh mẽ vì con em
Nhưng mới đây. Em phát hiện bé bị thoát vị ống nuck hai bên. Em lo lắng lắm. Giờ phải mổ gấp vì sợ ảnh hưởng tới sau này. Em thương con thương nhìu lắm. Đã chẳng có được một người cha đàng hoàng giống người khác. Giờ bé lại bị như thế này. Em buồn quá. Qua đây em cũng mong muốn sao các chị các mẹ nào có thể giúp cho em một công việc ổn định để em làm em nuôi con . Chứ giờ em không hy vọng gì ở con người bội bạc ấy nữa. Với lại các chị các mẹ nào có đồ cũ hay quần áo cũ giúp cho em với. Chứ hiện tại em chỉ có thể lo bữa ăn hằng ngày. Chứ em không thể mua sắm gì cho con được.
Em thấy bản thân mình là người mẹ tồi qúa. Không thể cho con được cuộc sống đủ đầy. Đến giờ em mới thấm . Nhưng em và con có mối nhân duyên quá lớn. Em sẽ mạnh mẽ sẽ cố gắng làm đủ mọi cách để con em có cuộc sống tốt hơn .
Cfsmedonthan