Tôi là người phụ nữ đã ly hôn chồng được hơn 1 năm thời gian không dài cũng chả ngắn. Làm mẹ đơn thân từ khi con trai tôi tròn 1 tháng tuổi.! Tôi có quyền được yêu thương chứ tôi có quyền được hưởng những thứ đấy cơ mà! Sao lại giành dựt hết của tôi thế.!
- Nếu giữ con lại thì mẹ con em sẽ sống thế nào đây?
- Cô ấy đau thì anh xót, còn mẹ con mình đau thì anh hả hê
- Lời ngọt ngào hay cay đắng
Hôm nay tôi đưa “Rốt” đi ăn sáng cà phê như mọi hôm. Vào một quán dân dã lạ thường người ta nhìn tôi bằng đôi mắt thiển cận, khi tôi vừa mở miệng nói ra câu:” Rốt ơi lại mẹ nào” . Bao nhiêu con mắt trố lên nhìn tôi.
Con bé ” Bắp ” quay qua tôi . LẠ nhỉ sao ai cũng nhòm con !
Tôi cười với con bé thản nhiên lắm. Tôi quen cảm giác đó rồi.!
2 giờ đồng hồ trôi qua tôi đến một bác sĩ để khám cho rốt . Một chị hỏi tôi: ” con của em à, bố cháu đâu sao không đưa hai mẹ con đi” tôi cười dạ bố cháu đi làm ạ!
Chã hiểu sao chị ấy để ý mẹ con tôi thế! Chị ấy thấy dòng chữ trên cổ tay tôi thì phải
“Single Mom” có lẽ chị hiểu nghĩa của nó thì phải chị lại hỏi tôi:
” Em là mẹ đơn thân à,? Không có chồng à” .
Mặt tôi bắt đầu đổi sắc. Tôi không trả lời.
Vài phút sau khi lấy đơn thuốc cho con lại gặp chị ấy.
Vẫn câu hỏi ấy:” không có chồng thật à em”
Tôi cười nhạt:
Vâng em không chồng chị ạ, sao thế chị điều này chã phải điều chị muốn tìm hiểu sáng giờ sao, tuy không chồng nhưng em thừa đức hạnh chị ạ!
Tôi quay đi.
Xã hội vốn dĩ công bằng nhỉ ! Có đầy đủ nội ngoại cha mẹ anh chị em và có cả chồng con thì có quyền như thế à! Đâm chọt à.!
Đừng hỏi nữa có được không? Please
Cfsmedonthan