Em năm nay 23 tuổi và đã dự tính tự sinh con từ năm 2013 và đến nay em đang mang thai đứa con gái đầu lòng và sinh sống cùng gia đình mà không lập gia đình riêng. Thật dở phải không? Là phụ nữ ai chả mong có cuộc sống hạnh phúc cùng bạn đời của mình cơ chứ nhưng em thì không. Em không tự đặt cho mình cái quyền lợi như thế hay đánh cắp đi cái quyền lợi của con mình.
- Tôi ơi đừng tuyệt vọng
- Không biết bao giờ em mới vượt qua nỗi đau này
- Với tôi và con, anh cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.
Thay vào đó em luôn cố gắng tạo lập cho cuộc sống của mình những điều tốt nhất và em đã cố tình làm mẹ đơn thân như thế đấy, coi dư luận chỉ nhỏ như ngón trỏ. Em không có quá khứ đau buồn hay ố bẩn. Em luôn sống vui vẻ hòa đồng. Và em làm mẹ trong cuộc sống hiện tại, con em tuy không có ba chính thức như nhà nước công nhận nhưng nó được hưởng sự yêu thương từ tất cả các mẹ, các ba khác. Con được ông bà, gia đình và tất cả mọi người xung quanh yêu mến và em cũng yêu tất cả các bé.
Em lựa chọn như vậy không phải chạy theo mốt Single mom hay chạy đua theo cái phong trào khiến thay đổi quy luật của vũ trụ như một số người đã nói. Đó chỉ là quyết định của riêng em. Em cảm thấy điều đó khiến em sống nhẹ nhàng. Đứng trước tỷ các câu hỏi của thiên hạ như sau này con nó sẽ hỏi “ Ba nó đâu? Sao nó không có ba?
Em sẽ vẫn trả lời cho con mình biết rằng mẹ đã sống như thế, đã 1 mình gồng gánh cứu rỗi sinh mạng con từng ngày. Mẹ đã đánh đổi 1 phần cuộc sống của mẹ để yêu thương và chăm sóc con mà không có ba. Mẹ đã dành cả tuổi xuân để tìm một người đàn ông xứng đáng nhưng mẹ đã không tìm được và mẹ tìm được con, không ai đi qua cuộc đời mẹ có thể xứng đáng với con của mẹ.
Rồi con sẽ phải lớn lên rồi tất bật với cuộc sống, rồi con sẽ không bận tâm điều đó nữa. Em đã là vậy đó. Em muốn tự mình chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Em muốn một cuộc sống không nặng nề. Em cũng giống những người phụ nữ khác được làm mẹ, được lựa chọn cho cuộc sống của chính mình, điều mà rất nhiều người đàn bà ước mà không có được con ý. Đó cũng là quyền công dân nên những ai cảm thấy mẹ đơn thân không phù hợp thì tránh xa cuộc sống của họ ra.
Đừng ngồi và bình luận về những người đàn bà đã cắn răng gồng gánh để giữ lại mạng sống của con mình. Họ đáng khen hơn những đứa cam tâm nạo phá, vứt bỏ sinh linh vô tội đi đó. Đàn bà độc thân nuôi con thì đáng xấu hổ còn đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà thì đáng khen đáng ngưỡng mộ ư?
Cfs: Wwwmsshop8@gmail.com