Với người phụ nữ, ly hôn là điều chẳng dễ dàng gì, thậm chí với rất nhiều người đó là nỗi sợ hãi vô hình dày xéo trái tim họ. Quyết định ly hôn còn khó khăn gấp mấy lần quyết định kết hôn. Nhưng ly hôn không phải là tận thế, có đáng sợ thế nào thì khi bạn dám dũng cảm đối mặt, bạn sẽ thấy tương lại phía trước nhẹ nhàng đi rất nhiều.
-> Em đã ly hôn thì đã sao, em tuyết đối không phải là “đàn bà cũ”
Ly hôn nghĩa là tan vỡ một gia đình, điều mà bạn đã nghĩ rằng, đã tin rằng sẽ gắn bó với mình suốt đời, là cuộc sống của mình, là hạnh phúc của mình… từ nay chấm hết. Là mọi nỗ lực tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc từ nay sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Ly hôn đẩy bạn ra đối diện với ánh mắt tò mò, thương hại, xét đoán, bàn tán của mọi người. Ly hôn khiến nhiều mối quan hệ gia đình, bạn bè chung từ xưa tới nay tan vỡ.
Ly hôn là từ nay kinh tế sẽ chia hai, sẽ tốn kém, sẽ chật vật, sẽ phải tính toán nhiều hơn. Và khủng khiếp nhất, nếu bạn có con, ly hôn nghĩa là con bạn sẽ không có gia đình nữa. Bạn không thể hình dung được con bạn sẽ trải qua cú sốc đó như thế nào, sẽ lớn lên và bị ảnh hưởng ra sao, sẽ hỏi bạn những gì và bạn phải trả lời ra sao? Với hàng loạt vấn đề như thế, ai dám trả lời rằng ly hôn chẳng có gì là đáng sợ?
Thế nhưng, bạn cần biết hết những điều đáng sợ đó, không phải để sợ hãi nó, bất lực và chịu đựng nó. Bạn cần biết rõ mọi vấn đề để có thể giải quyết nó một cách tốt nhất và bước ra khỏi đó một cách nhẹ nhàng nhất và đi tới tương lai của chính mình.

Hãy suy nghĩ thế này: cuộc đời luôn luôn là những lựa chọn. Mỗi ngày của bạn đều có những lựa chọn, dù chỉ là chiếc áo, chiếc quần mặc đi làm. Hôn nhân cũng là một sự lựa chọn, chọn một đối tượng để mình chung sống suốt đời. Và không phải lúc nào bạn cũng chọn đúng. Điều đó là hoàn toàn bình thường.
Nếu cuối cùng, bạn đã nhận ra rằng bạn chọn sai, thì bạn có quyền, hoàn toàn có quyền thay đổi nó, hủy bỏ nó, sửa chữa lỗi lầm đó để còn đủ thời gian làm lại, tìm lại một cái gì đó phù hợp với mình hơn. Suy nghĩ đơn giản và rành mạch như thế sẽ giúp bạn có cảm giác nhẹ nhàng, bình an hơn và lý trí hơn để mà đừng lo lắng quá và cũng để tự tin hơn mà biết cách sửa chữ sai lầm của mình cho lần này và cho lần sau.
Đừng bao giờ coi ly hôn là cái hố sâu chôn mình. Hãy coi nó là một bước đưa mình trở về với sự tự do, sự bình an và kiêu hãnh. Có bao nhiêu người phụ nữ sau khi ly hôn, trở lại thời kỳ độc thân, họ trở nên rạng rỡ, trẻ trung, xinh đẹp? Đó là bởi vì sau những tù đày bức bối của hôn nhân, họ trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, nhưng cũng trân trọng bản thân mình hơn. Họ dành thì giờ để làm đẹp, họ dành thì giờ để trau dồi kiến thức, sách vở, kinh nghiệm, họ dành thời giờ để yêu chiều chính bản thân mình.
Medonthan!