Hôm nay em cảm thấy buồn và mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Sâu thẳm trong lòng em đau đớn khó chịu, khi bạn bè gửi ảnh của chồng em với người con gái khác.
-> Cảm ơn em ngày đó vững vàng để có chị hôm nay yêu thương đong đầy
Chúng em quen nhau cưới nhau tròn 1 năm, đã có với nhau 1 bé gái rất đáng yêu. Tụi em cùng lập nghiệp bên nước ngoài và sinh con bên đó. Thế nhưng xảy ra lục đục 2 bên gia đình dành quyền nuôi cháu và gia đình chồng gọi điện qua nói những lời không hay về gia đình em. Chồng em tin nghe lời ba mẹ. Chúng em đã cãi nhau và rồi em quyết định chia tay vì chồng em đã có nói những lời xúc phạm đến nhân phẩm của em.
Lúc con em gần 5 tháng, cho đến nay con em được 12 tháng 4 ngày. Em bỏ tất cả ôm con về việt nam và sống với ba mẹ. Đã rất tủi thân đau đớn nhưng em không được phép khóc vì mẹ vì ba và vì con gái em. Nhiều đêm em không ngủ được, nước mắt có rơi nhưng em mau gạt nó đi không dám để bản thân mình buồn. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu buồn vui vẫn còn đầy đủ trong điện thoại, em chưa xoá vì không dám nhìn lại tất cả hình ảnh ấy.
Người đó đã xin lỗi em vì không cho em mặc được váy cưới trọn vẹn, vì không cho em được cặp nhẫn cưới như em hằng mong đợi. Nhưng chấp nhận bỏ rơi mẹ con em ngay cả ngày em về cũng không ra tiễn. Người đó nói luôn yêu thương con gái vô điều kiện và sống sao miễn không xấu hổ với con, sống trọn đạo làm cha.

Bỗng 1 hôm có face nào đó gửi tin nhắn cho em và nói là chồng em đã có bồ từ lúc em còn có bầu kìa… Em như sét đánh ngang tai, em rep lại tin nhắn nhưng không được vì họ huỷ hết tất cả facebook ấy. Có đúng là chồng em đã ngọai tình trước đó mới có thể dứt khoát tuyệt tình mẹ con em như vậy? Trong khi em cảm nhận là chồng rất thương vợ, thương con. Em hoang mang.
Chưa kể số tiền lúc có bầu cho đến lúc sinh con, chồng thất nghiệp em thì bụng mang dạ chửa không đi làm được thì kiếm đâu ra tiền? Chồng bảo em mượn bạn bè em, bạn bè em cho mượn cũng giúp đỡ phần nào. Bên cạnh đó chồng em cũng có vay mượn bạn bên chồng nhưng số tiền đó chỉ bằng 1 góc nhỏ mà em mượn và chưa kể ba mẹ em còn gửi tiền qua cho em nữa. Lúc đó tất cả đều là chung cho đến ngày xảy ra chuyện em ôm con về nước lúc con em 5 tháng rưỡi.
Sau về gia đình bên chồng cũng có liên lạc và dụ em về ngoài đó sống cảnh làm dâu mà không có chồng bên cạnh. Ba chồng mượn rượu để nói chuyện với em và em cũng thẳng thắn trả lời hết, rồi ông đùng đùng xúc phạm gia đình em, từ đó em quyết định không cho cháu về thăm bên nội dù chỉ 1 lần. Sau em có gọi cho chồng thì anh ta bảo giờ không còn liên quan gì với nhau nữa, ra thì ra không ra thì thôi miễn anh ta sống trọn phận làm cha.
Chúng em kết thúc nhưng em vẫn tin anh ta là 1 ngừoi tử tế, em vẫn cho gọi điện gặp con nói chuyện bình thường. Đến lúc con gần 10 tháng, bạn bè em có hỏi tiền anh ta và nói đàng hoàng nhưng anh ta bảo ai vay người đó trả, đi mà đòi nó (em ). Bạn bè em mới gọi méc với em là như vậy trong khi tiền anh ta vay bên bạn của anh ta đã trả hết. Em bảo anh ta là đồ hèn đồ tồi, anh trả lời “hèn từ lúc lấy em rồi”. Em đau thắt trong lòng nhưng cố vững và cứng rắn bảo từ nay cuộc sống ai người đấy biết đừng bao giờ vô ăn cắp hình ảnh của con tôi và đừng động đến mẹ con tôi.

Thế là từ đó em chặn hết tất cả số không để anh ta liên lạc nữa. Cuộc sống em đang yên ổn, con em tròn 12 tháng em xin đổi tên đổi họ, em muốn yên lặng sống cuộc sống bình thường thôi. Em không còn quan tâm gì đến anh ta và gia đình anh ta nữa.
Nhưng mới cách đây 3 hôm thì bạn bè em có chụp ảnh anh ta với người con gái đó và được biết người đó là lấy chồng hàn quốc nhưng đã bỏ chồng. Ở nước ngoài nếu họ có quốc tịch họ sẽ bảo lãnh được chồng họ cho dù bất hợp pháp. Em nghĩ có lẽ vì điều đó nên anh ta mới tuyệt tình mẹ con em và bên cạnh người con gái ấy.
Em cười với bạn bè và nói em không sao, em cố tỏ ra cho ba mẹ và họ hàng bên em thấy là em không sao. Em vẫn vui vẻ sinh hoạt bình thường, vẫn hài hước vì sở dĩ em là người vui tính. Nhưng sâu trong thâm tâm em cứ nhói ngay tim? Phải chăng em vẫn còn lưu luyến gì? Em dặn lòng sẽ không được tin bất kì điều gì nữa và cố dặn lòng không nghĩ đến những ngày tháng trước kia. Nhưng hễ nhắm mắt lại rơi nước mắt, cố lau đi không để mắt sưng lên.
Con em mới tròn 12 tháng mấy ngày thôi nhưng rất lanh lợi thông minh, nó chỉ vô hình ba nó chụp với người con gái kia nó cười cười xong quay sang nhìn em rồi cười, lúc đó em tim em như bị xé nát. Thương lắm mọi người ạ, rồi mai đây em sẽ nói ntn với con? Nói rằng ba con là người phản bội hay nói ba con đã chết rồi? Có thể tâm sự của em hơi dài nhưng em muốn chia sẻ hết lòng để nhẹ nhõm đi bớt vì em không muốn bất kì ai biết em yếu đuối thế nào.
Medonthan!