Đàn bà ly hôn có những đau đớn, xót xa, có những vết thương chẳng bao giờ lành. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho những hạnh phúc mà tương lai mà bạn có thể có. Đừng sống mãi trong sự u dột của sự chia ly mà đánh mất đi hạnh phúc mà bản thân xứng đáng.
-> Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm tim em vẫn đau đớn lắm
Nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn thường rơi vào bế tắc, trầm cảm và nghĩ rằng: “Thế là chấm hết”.Thế nhưng, khổ sở hay đau đớn chỉ là quãng thời gian đầu, cái gì cũng có thể qua đi, thời gian sẽ cuốn đi tất cả.
Đàn bà mạnh mẽ lắm! Chỉ khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh bi đát mới biết mình kiên cường và bản lĩnh ra sao. Họ đã từng khóc, từng chìm trong nỗi khổ đau tưởng chừng chẳng thoát ra được. Nhưng cũng chính họ sẽ đứng dậy từ những nỗi đau, sẽ làm lại cuộc đời từ đống đổ nát mà chồng quẳng cho mình.
Nhiều người đàn bà bình thường, thậm chí thấy bản thân mình quá nhu nhược, yếu đuối sau ly hôn lại biến thành người đàn bà khác hẳn. Nhiều người đàn bà trước kia chỉ biết ngồi khóc, chỉ biết thu mình lại trong căn nhà tối tăm chật hẹp bỗng trở thành người đàn bà tự tin. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà một đời chồng sau khi bước khỏi hôn nhân họ đẹp hơn, thành công hơn, giàu có hơn và tự tin hơn rất nhiều.

Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng lỡ có một cuộc hôn nhân bất hạnh thì điều đó khiến đàn bà khổ sở không khác gì sống trong tù ngục. Nó vắt kiệt sức thanh xuân của đàn bà, làm đàn bà héo úa, tàn phai nhan sắc hơn cả mưa nắng cuộc đời. Nhưng cuộc đời này vẫn phải tiếp tục, đàn bà vẫn phải sống tiếp vì bản thân, vì con vì những người yêu thương mình
Ly hôn, một mặt nào đó cũng mang lại nhiều điều tích cực. Nó giống như việc đàn bà được trả tự do, được cởi trói khỏi những điều làm mình khổ đau, dằn vặt. Rồi đàn bà sẽ nhận ra, bản thân mình cần nỗ lực và cố gắng để kiếm tiền nuôi con. Không còn những đêm dằn vặt, khổ sở vì chồng, đàn bà tìm lại được giấc ngủ bình yên. Có thời gian hơn để làm đẹp, yêu thương và chiều chuộng bản thân.
Trước khi ly hôn, đàn bà nghĩ rằng chắc hẳn cuộc đời sau này của mình sẽ khổ ải, cô đơn khi rời khỏi người chồng. Nhưng ly hôn rồi, đàn bà mới nhận ra bản thân mình có thể hạnh phúc mà chẳng cần đến bất kì người đàn ông nào. Làm một người đàn bà tự do, xinh đẹp sẽ tốt gấp vạn lần người đàn bà khổ sở trong hôn nhân.
Cuộc đời này, không có ai thiếu ai mà không thể sống được. Đàn bà sau ly hôn- Hãy thay đổi góc nhìn của mình để thấy rằng ly hôn chưa bao giờ là dấu chấm hết cho cuộc đời của bạn.
Medonthan!