Đã xác định đơn thân thì dẫm đạp lên dư luận mà sống, xô đẩy lại dòng đời mà bước đi, ngẩng cao đầu lên và luôn cười kể cả khi vấp ngã thì mới có đủ năng lượng tiếp sức cho cuộc đời mình và con mình.
Những ngày đầu năm mới dương lịch, vẫn ngồi đây làm việc. Ngẫm nghĩ “tết âm bằng giờ này có mỗi 4 mẹ con ăn tết thì vắng thật”.
Tết 2018 về nhà bố ỉn ăn tết với đi chúc tết cùng nhau, vì nể gia đình nên về quê ăn tết.
Tết 2019 ở nhà bố ỉn và mới sinh ỉn vài ngày, cùng vì nể gia đình nên về quê ăn tết.
Đúng là một sai lầm dẫn đến cả 1 năm 2019 vật lộn với bộn bề công việc và con nhỏ một mình, biết bao trái ngang cuộc đời.
Từ năm nay khi đã xác đinh không sống vì bất kỳ ai, kể cả bố mẹ sinh thành, xác định chỉ cần biết sống cho bản thân và con mình là đủ, nên quyết tâm dứt khỏi những thứ tình cảm hời hợt, ấu trĩ và mệt người. Đã làm công tác tư tưởng cho con để 4 mẹ con có cuộc sống tốt đẹp lên, tương lai tươi sáng nhiều hơn.
Từ năm nay sẽ chỉ gửi quà tết và lễ thắp hương gia tiên về quê. Chính thức 4 mẹ con sống 1 cuộc sống tự do và hạnh phúc, không có cả nể gì với những mối quan hệ huyết thống nhưng giả tạo làm gì cho thêm mệt xác.

Tết của mẹ đơn thân là mua sắm đơn giản những thứ mình và các con mình thích, là những ngày nghỉ tuyệt vời, được đưa con đi chơi quanh Hà Nội mà không lo tắc đường, được ôm con ngủ say tít quên trời đất vũ trụ. Khi nào con lớn có thể đi du lịch trong và ngoài nước mà không phải lo cơm nước bộn bề ngày tết kaka…Nghĩ đến đã thấy vui về 1 tương lai mới, cái thế giới mà chỉ có các con khôn lớn từng ngày, chẳng lo thế lực nào tác động. Cái thế giới của 1 người mẹ đơn thân như tôi, chẳng cần phải quá lễ nghĩa và gò bó với dăm ba chuyện cơm nước tết tư…
Cái thế giới không có thằng đàn ông bên cạnh kể cũng hay. Khi mà từ công việc, tiền bạc, cuộc sống, tâm sinh lý tôi có thể chủ động được, tiết chế được và bằng lòng được, tôi chẳng phải lo sống cho ai ngoài con. Ngoài công việc ra chỉ có con là nhất. Điều mà các phụ nữ khác có chồng cũng chỉ chăm chăm đến. Cuộc sống sau đổ vỡ nào thì dần cũng sẽ ổn, quan trọng là thời gian, cứ bằng lòng với nó và nỗ lực ngày ngày là ok.
Có nhiều người trong hội đơn thân chia sẻ ” tôi sợ tết vì hay tủi hờn bởi không có gia đình đầy đủ” tôi thấy buồn cười cực ý. Và tôi chỉ đọc rồi lướt qua, bởi tôi thấy chẳng có gì là tủi. Đã trải qua thương đau đủ rồi, tôi đủ hiểu những thứ đó là phù phiếm…Vốn dĩ kém may mắn thì thôi, đã dám làm, dám chịu thì dám chấp nhận, đừng có kêu zên làm gì!…
Nghĩ mà xem: sống có gia đình đầy đủ nhưng không hạnh phúc cũng chẳng để làm gì, suốt đời hầu hạ dạ vâng hết thằng chồng lại đến bố mẹ chồng và chăm lo tết tư , đám hỏi các kiểu cả họ nội họ ngoại, và cuối cùng bọn họ vẫn thích thì ị cho 1 bãi vào mẹt. Vậy cố làm cái gì! thậm trí mỗi lần bất đồng con mình cũng bị ảnh hưởng.

Sống đơn thân sẽ có nhiều thời gian cho con, chăm con theo cách của mình và nuôi dạy tốt thì sau này con nó báo hiếu. Cuộc đời mà, cứ gieo nhân sẽ nhận quả, phúc đức tại mẫu nên cứ sống như thế nào để có phúc phần cho con, về già hưởng an lạc, thác xuống được về coi cực lạc hoặc sinh về cõi lành, sống thế cho vui khỏe.
Tóm lai: ngày lễ ngày tết là những ngày hưởng thụ của chúng ta…tự do đây chứ đâu! làm cả năm rồi…Tết đi chơi và ngủ cho sướng, nghĩ làm gì cho hại não! Ai nuôi con hộ mình đâu! Đời được mấy ai cho không mình và con mình mà cứ phải nghĩ cho người khác…Nghĩ cho mình và con mình đây này, không có công việc, không có tiền, không có sức khỏe mới lo chứ lo gì thiếu thằng gọi là chồng và thiếu mối quan hệ gọi là gia đình.
Vốn dĩ không vui vẻ gì thì tránh đi cho ngọt nước. Lễ tết hay không thì cũng như nhau cả thôi. Một khi thiếu sự tôn trọng lẫn nhau, thiếu tình yêu thương đến nhau. Mối quan hệ huyết thống có thể vì nghĩa tình đạo lý thì làm như thế nào cho trọn vẹn là được. Còn khi bị từ trối thì cũng dẹp cho nhẹ lòng, đủ tâm sức mà bước đi.
Đã xác định đơn thân thì dẫm đạp lên dư luận mà sống, xô đẩy lại dòng đời mà bước đi, ngẩng cao đầu lên và luôn cười kể cả khi vấp ngã thì mới có đủ năng lượng tiếp sức cho cuộc đời mình và con mình.
Xem thêm: Tết của mẹ đơn thân chính là nụ cười của con
Cfsmedonthan!