Hôm nay trời bỗng đổ mưa! Cơn mưa đầu mùa đầy vội vã, người qua phố chẳng kịp thấy dáng nhau, cái vụt qua khiến lòng ai cũng vội vã trở về. Mẹ nhớ hai con đến thắt lòng.
-> Nếu được, mẹ ước mình đủ mạnh mẽ để vừa làm mẹ vừa làm bố của con
Hai con yêu của mẹ! Hôm nay trời bỗng đổ mưa! Cơn mưa đầu mùa đầy vội vã, người qua phố chẳng kịp thấy dáng nhau, cái vụt qua khiến lòng ai cũng vội vã trở về nhà- cái nơi mà mỗi khi giông bão là nơi trú ẩn an toàn và đầy ấm áp. Nhưng Mẹ ngồi ở một nơi đây không phải là nhà của mẹ!
Mẹ phải thuê nơi này để ở tạm những tháng ngày giông bão của cuộc đời! Mẹ nhìn thấy mưa mà nước mắt mẹ đầy như mẹ không còn thấy gì trước mắt ngoài nổi nhớ hai con. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên hai con của mẹ! Đau thấu tâm can. Mẹ nín lòng chịu đựng. Mẹ luôn cố gắng để làm việc, để mẹ nuôi hai chị em.

Con gái của mẹ! Mẹ xin lỗi con gái vì mẹ đã không thể cho con cuộc sống bên mẹ khi con còn quá nhỏ. Sự ngây thơ, trắng trong của con đã bị tổn thương khi Mẹ và Ba đã đôi ngã chia ly. Mẹ biết dù có bù đắp gì cho các con cũng không thể nào cho hai con tiếng cười trong trẻo như lúc các con còn đủ đầy cả Ba và Mẹ. Vì công việc, vì điều kiện con học hành mà mẹ phải xa con không thể chăm sóc con mỗi ngày đó là điều Mẹ “nợ con “. Mẹ mong con gái của mẹ sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ, kiên cường như những chiến binh. Đừng vì bản thân bất hạnh mà gục ngã nghe con.
Con trai bé bỏng của mẹ!Mỗi khi nghĩ đến con thôi là lòng mẹ lại quặn lại những cái nấc không thành lời, những giọt nước mắt không kịp rơi, từng nhịp thở của mẹ khựng lại và mẹ cố gắng nuốt từng chút một vào trong lòng. Mẹ thương con vô vàn con trai của mẹ! Đúng ra hôm nay mẹ đón con về ở chơi cùng mẹ, nhưng ông trời đổ mưa rồi! Mẹ sợ con đi đường gió lạnh, sợ hạt mưa rơi trúng áo con, làm con bệnh nên mẹ đã không thể về đón con.

Con trai à! Mẹ xin lỗi đã buộc lòng để con ở lại với Ba, từng đêm, từng đêm, từng khoảnh khắc mẹ khi nào cũng nhớ con. Mẹ thèm khát nghe tiếng con cười giòn giã, nghe tiếng năn nỉ mỗi khi con thích điều gì? Mẹ thèm khát nhìn thấy con khi ngủ.
Những ai làm mẹ khi xa con trong hoàn cảnh ly tán mới hiểu được nỗi đau này.
Mẹ nhớ hai con đến thắt cõi lòng!
VŨ CHUYỀN- Mưa buồn nhớ con!
Bình Dương mưa đầu mùa làm ướt mi cay