Xin chào các chị của hội mẹ đơn thân, Em năm nay 26 tuổi và có 2 bé, con gái lớn 5 tuổi và con trai nhỏ 3 tuổi. Em lấy chồng từ năm 21 tuổi và thật sự như mọi người nói, đó là cái tuổi còn quá trẻ để trói buộc mình vào cuộc sống hôn nhân.
Thời gian đầu mới cưới, mặc dù cũng có những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống nhưng em vẫn luôn cố gắng làm tốt hơn vai trò của mình. Đỉnh điểm là chồng em đi làm ăn xa nhà mặc dù em không đồng ý nhưng anh vẫn đi và để em 1 nách 2 con chật vật với cuộc sống suốt 3 năm, thỉnh thoảng anh chỉ gọi điện hỏi thăm và lo ít chi phí để em nuôi con. Trong suốt khoảng thời gian chồng xa nhà, em tự lập được mọi thứ và quen dần với cuộc sống chỉ có 3 mẹ con cùng với sự trợ giúp của bên nhà ngoại, chính xác là bên nhà nội không ai quan tâm và giúp đỡ gì đến 3 mẹ con em.
Hiện tại chồng em đã về nhà và tụi em thường xuyên cãi nhau về cách sống, cách suy nghĩ vì hiện tại không còn hợp nhau nữa. Em có đề cập đến vấn đề ly hôn nhưng chồng em muốn em ly hôn đơn phương và anh sẽ chăm sóc 2 con, mỗi tháng em gửi tiền chu cấp cho con.
Em cũng biết là khi cuộc sống gia đình nếu tình cảm trở nên lỏng lẻo và không còn hòa hợp được với nhau nữa thì chỉ là trói buộc nhau và không thể có được hạnh phúc thật sự. Xin các chị cho em lời khuyên, em có nên ly hôn không khi em không còn tình cảm gì với chồng và nhận thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa? Hay em phải chấp nhận và cố gắng giữ lại cho con em 1 gia đình trọn vẹn.
cfs: thao12890@gmail.com