Em xin chào các chị, em có một băn khoăn rất lớn giữa 2 con đường: làm mẹ đơn thân hoặc cho con em một mái ấm đầy đủ. Câu chuyện của em như sau. Em và anh ấy yêu nhau được 2,5 năm thì có trục trặc lớn, hai đứa chia tay. Nhưng em còn yêu anh ấy rất nhiều nên đã quay lại với nhau.
Quay về với nhau một thời gian thì em biết anh ấy đang linh tinh với một cô bé trong thời gian chia tay đến giờ ( anh ấy nói không có tình cảm gì với cô ta). Em cũng bỏ qua cho anh. Rồi đến lúc em thấy chậm kinh, hai đứa em thử que và đã biết mình mang thai. Anh ấy cũng suy nghĩ và hỏi em về chuyện bỏ đứa con. Em từ chối và anh ấy cũng không nói thêm gì. Vẫn chăm sóc quan tâm, an ủi em. Sau đó thì cả hai gia đình biết chuyện và tính đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên sau đó anh ấy lại dằn vặt em, muốn em bỏ cô ta vì năm nay chưa được tuổi và vì anh ấy đang chuẩn bị kinh doanh, anh ấy muốn ổn định đã. Em cũng đã nói hết nước và không chịu.
Anh cũng không nói gì và mặc kệ em. Rồi anh nói giờ anh không quên được con bé kia, lúc nào cô ta cũng luẩn quẩn trong đầu anh. Anh cảm thấy như chim trong lồng, anh chán nản. Em đã rất đau khổ, em và gia đình đã đến tận nhà anh nói chuyện, nếu gia đình anh cũng có những ý kiến giống anh thì em sẽ không cưới nữa và sẽ một mình nuôi con.
Anh thấy em và gia đình đến thì lại an ủi, em nói anh không muốn con không có cha, anh nói hết suy nghĩ của anh thôi, giờ thì anh thôi không nghĩ gì nữa. Bố mẹ anh thì mắng anh nói năng linh tinh, anh thì bảo với cả nhà là anh với em giận dỗi nhau thôi không có gì. Em cũng muốn con em có mái ấm nên cũng cho qua mọi chuyện. Được một thời gian sau anh lại chán nản, nói không thể bỏ đứa kia ra khỏi tâm trí, nói giờ không có cảm xúc gì với em, em rất đau khổ hỏi anh là thế sau này anh vẫn thế này với em ah, anh nói uh.
Anh nói trước không xác định được tình cảm của mình, giờ thì không quên được con bé kia, và với em thì tình cảm nhạt đi rất nhiều rồi. Em không biết nếu lấy anh thì quãng thời gian sau này em phải sông thế nào, nhưng bù lại con em có cha, nhưng liệu gia đình có hạnh phúc cho con phát triển khỏe mạnh không. Còn nếu em bỏ đi nuôi con một mình thì con em sẽ thiệt thòi không có cha, gia đình họ hàng em sẽ chịu nhiều điều tiếng với mọi người. Em thực không biết phải làm sao. Mong các chị cho em lời khuyên. Em cố gắng sống vui vì con mà nhiều áp lực quá, em lo cho bé lắm!
Tiêu đề: Nên làm mẹ đơn thân hay không?
cfsmedonthan