Mình thật sự đang rơi vào bế tắc, không thể nói lên lời, hoàn cảnh của mình bây giờ thật sự không biết nên làm thế nào và tương lai cũng không biết sẽ ra sao. Mình viết lên đây mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của các mẹ, mình rất cần giúp đỡ về tinh thần.
- Mẹ tồi lắm phải không con yêu
- Em biết phải làm sao đây các mẹ
- Em có ích kỷ khi có tới 2 đứa con vẫn muốn chia tay
Hiện tại mình 23 tuổi và đang mang bầu 2 tháng. Bị chối bỏ trách nhiệm nhưng mình vẫn quyết tâm giữ lại bé, mặc cho người ta ra sức muốn loại bỏ con mình khỏi cuộc sống. Cuộc đời mình trớ trêu lắm. Mình từng có 1 tình yêu rất đẹp, tưởng chừng như không thể cách rời, thế rồi một ngày nào đó mình phát hiện ra người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình với lý do quay lại với người yêu cũ.
Mình vẫn ngu ngốc không biết chuyện gì xảy ra cho đến 1 hôm anh gọi mình lên để nói chuyện, vì tụi mình có xích mích nên ít nói chuyện trong khoảng thời gian đó. Anh bảo coi giùm cái facebook, thì đúng lúc đó điện thoại anh có người gọi đến lưu là vợ yêu, sau này mình mới biết chuyện này là do sự sắp đặt. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình, mình khóc, im lặng bỏ đi. Cũng thời điểm đó mình phát hiện có bầu, mình có nói với anh.

Người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình để quay lại với người yêu cũ
Anh nói sẽ có trách nhiệm nhưng trách nhiệm của anh to lớn quá đến 1 câu hỏi thăm cũng không có. Sau đó anh đón cô ấy xuống ở cùng anh, bỏ mặc mọi sự van xin của mình. Và anh yêu cầu mình bỏ đứa bé. Mình uất hận định nói chuyện với người yêu của anh thì anh đe dọa mình đủ kiểu. Mình chấp nhận làm mẹ đơn thân, và cũng không làm phiền đến cuộc sống của 2 người ,nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Đến 1 ngày người yêu anh phát hiện ra mình từng là người yêu của anh, thì cô ấy ra sức chửi bới mình, mặc dù mình không tiết lộ chuyện mình có bầu. Hễ mình chửi lại 1 câu thì cô ấy lại kể lể với anh để anh quay ra chửi mình rồi đe dọa mình. Ngày trước có lúc anh khóc lóc quỳ xin dưới chân mình mà bây giờ trở thành con người khác quá.
Đỉnh điểm có 1 hôm anh lên tìm mình và tát mình 2 cái chỉ vì mình chửi người yêu của anh, nhưng anh đâu biết rằng người yêu anh chửi mình rất nhiều, dùng lời lẽ thô tục để phỉ báng mình. Cô ấy đau thì anh xót, còn mẹ con mình đau thì anh hả hê lắm. Mình tin trên đời có luật nhân quả, chẳng qua là chưa tới các mẹ nhỉ.
cfsmedonthan