Muốn gửi về hội vài dòng tâm sự. Và nhân tiện đèm khoe bé còn của mình. Hi hi cồ ấy gần 14 tháng rồi.
- Sau này con lớn, đừng làm người con gái khác đau con nhé
- Em một mình nuôi con thật rồi
- Khi làm mẹ đơn thân, phải thực sự mạnh mẽ
Nhìn con gái lớn khôn và khỏe mạnh mẹ thật sự rất hạnh phúc. Và mẹ biết ơn sự che chở của ông bà ngoại. Nếu không có ông bà mẹ con mình đã không thể vui vẻ mà sống đến hôm nay. Mong rằng sau này con gái mẹ lớn sẽ biết yêu thương, lễ phép và hiếu thảo với ông bà, với cả những ai đã trân trọng sự có mặt của con trên cuộc đời này.
Và mẹ sẽ cố gắng làm tất cả những gì mẹ có thể để khẳng định rằng. Mẹ chọn con là điều đúng đắn nhất trong tất cả những việc mà mẹ đã từng làm. Chứ không phải hậu quả của một sai lầm như nhiều người đã nghĩ. Dù có ích kỉ nhưng vẫn hơn sống đau khổ dằn vặt mà không biết ngày dừng.
Chúc con gái mẹ hạnh phúc.
Chúc các mẹ và các bé có cuộc sống an bình.Muốn gửi về hội vài dòng tâm sự. Và nhân tiện đèm khoe bé còn của mình. Hi hi cồ ấy gần 14 tháng rồi.
Nội dung chia sẻ thế này:
Nhìn con gái lớn khôn và khỏe mạnh mẹ thật sự rất hạnh phúc. Và mẹ biết ơn sự che chở của ông bà ngoại. Nếu không có ông bà mẹ con mình đã không thể vui vẻ mà sống đến hôm nay. Mong rằng sau này con gái mẹ lớn sẽ biết yêu thương, lễ phép và hiếu thảo với ông bà, với cả những ai đã trân trọng sự có mặt của con trên cuộc đời này.
Và mẹ sẽ cố gắng làm tất cả những gì mẹ có thể để khẳng định rằng. Mẹ chọn con là điều đúng đắn nhất trong tất cả những việc mà mẹ đã từng làm. Chứ không phải hậu quả của một sai lầm như nhiều người đã nghĩ. Dù có ích kỉ nhưng vẫn hơn sống đau khổ dằn vặt mà không biết ngày dừng.
Chúc con gái mẹ hạnh phúc.
Chúc các mẹ và các bé có cuộc sống an bình.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng