Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ, cho mẹ biết được thế nào là tình Mẫu Tử để mẹ biết yêu thương và trân trọng đấng sinh thành của mình hơn. Thời gian cứ trôi đi … Còn vài ngày nữa con của mẹ tròn 6 tuổi, số tuổi của một đứa trẻ còn ngây ngô, dại khờ, chưa có những cảm nhận rõ rệt về cuộc sống. Nhưng đó lại là số năm mà hai mẹ con mình đã trãi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.
- Mẹ chấp nhận làm tất cả để con được hạnh phúc
- Mẹ con mình phải thật mạnh mẽ để sống tiếp đoạn đường nhiều thị phi này
- Hãy chín chắn, sáng suốt và có tâm, có trách nhiệm con gái nhé
Con cho mẹ sự mạnh mẽ, quyết đoán và trách nhiệm trong mỗi quyết định và việc làm của mình. Và hơn hết con cho mẹ một “chỗ dựa” tinh thần vô cùng vững chãi để mẹ luôn hướng về, để mẹ không cho phép mình “đi sai đường” vì mẹ biết rằng luôn có một “chàng trai bé nhỏ” lo lắng và ngóng trông mình . Từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, con đã dạy mẹ biết kìm chế cảm xúc hơn, bớt nóng tính hơn và biết thích nghi với hoàn cảnh và cuộc sống của mình đang có. Cảm ơn con nhé.
Mẹ nhẫn nhịn và chịu đựng để mong con có được cuộc sống “đầy đủ” như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, mẹ đã không làm được điều đó trọn vẹn. Từ khi có con mẹ biết rằng mình phải sống cho con nữa, chính vì thế mẹ biết yêu và quý trọng cuộc sống của mình hơn, yêu bản thân hơn. Mẹ luôn trân trọng thời gian quý báu bên con, đưa con đi chơi, đi học hay làm bất cứ việc gì cùng con, đó cũng là cách mẹ tận hưởng và yêu quý cuộc sống của mình. Mẹ hạnh phúc khi nhìn con chơi đùa, thấy con dần khôn lớn và trưởng thành.
Mẹ rất thích những lúc hai mẹ con rong ruổi trên đường và cùng nghêu ngao những bài hát con thích hoặc những câu hỏi ngộ nghĩnh khi con bất chợt thấy điều gì đó trên đường. Đó là những lúc hai mẹ con cùng học hỏi và khám phá và mẹ nhận ra rằng mình được sống chậm lai và hiểu sâu hơn về cuộc sống qua những câu hỏi của con. Mẹ có thể chưa cho con một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn nhưng mẹ tin rằng con luôn hiểu và cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con là trọn vẹn, và ngược lại. Con không phải là một đứa trẻ xuất sắc nhất, con vẫn có chút ngang bướng và nghịch ngợm của một đứa con trai, chút nhõng nhẽo của một đứa trẻ.
Nhưng điều làm mẹ hạnh phúc nhất ở con là một đứa bé nhân hậu và hiếu thảo, con biết quan tâm đến mọi người, biết chia sẻ với người khác, luôn quan sát và thăm hỏi khi mẹ không vui và luôn muốn mẹ cười. Mẹ mong rằng con sẽ luôn là chàng trai như thế con nhé!!!
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng