Các bạn gái trẻ đừng nghĩ làm MĐT là một trào lưu, là mốt, rồi lao đầu vào…?

yêu lấy bản thân

Em năm nay vừa tròn 20 và hiện có cô con gái hơn 1 tuổi xinh xắn đáng yêu. Phải nói là làm MĐT khá là cực khổ, nếu không vì tình thế em nghĩ là không một ai muốn làm mẹ đơn thân có phải không ạ? Vì vậy nên em muốn các bạn gái đừng nghĩ MĐT là một phong trào, là mốt rồi lao đầu vào khổ mình khổ cả con mình. Cái cảm giác trong đêm con ốm lại phải 1 thân 1 mình đưa con đi khám, cái cảm giác tủi thân trực trào nước mắt khi ốm mệt mỏi cũng gắng dậy đút cho con chén cháo.

Còn nhiều rất nhiều các trường hợp khác nhau, các tình huống khác nhau nữa. em cũng vậy, em cũng trải qa cái cảm giác 1 mình như thế, cũng may là có Gia đình luôn giúp đỡ em nhưng thực lòng thì không ai ủng hộ quyết định của em.

làm mẹ đơn thân và trào lưu
Làm mẹ đơn thân và trào lưu

Em phát hiện mình mang thai khi đc 9 tuần, em thông báo ngay cho hắn để cbi đám cưới, đấy cái suy nghĩ trẻ con nó thế đấy, rồi hắn chỉ kêu em phá đi bỏ đi không lo đc này kia, không yêu em chỉ xem em là cái lọ cái chai lum la nhiều lắm. Rồi em cứ mang bầu v trong nước mắt trong sợ sệt mãi đến khi thai 4 tháng em mới nói cho Gia đình biết chuyện, nói chung chuyện em và hắn, Gia đình em và hắn dài dòng lắm, đến mức xém lôi nhau ra toà cơ mà. Hồi đó em mang thai khóc hết nước mắt, sụt cân nhiều lắm. Mọi ng trong Gia đình em nghĩ đủ phương án cho em, em nói thật nếu mới biết em mang thai chắc cũng bắt em phá rồi, nhưng mà em cũng lường trước đc nên giấu đến 4 tháng mới nói. Rồi Gia đình em cho em vào mái ấm, nói thật cái cảm giác lúc đó của em như bị ruồng bỏ vậy á các mom, vô đó nước mắt ngắn nước mắt dài, em khóc nhớ nhà, mẹ em khóc thương con. Nhưng mà cũng phải ở vì sợ tai tiếng, mà hồi đó em cũng thấy bản thân mình có lỗi nên chẳng phản ứng gì, nhà đưa mình đi đâu thì biết đó. Mà trớ trêu cái là chỗ em ở cách nhà hắn ta vài căn mới chết hihi mà nói thì nói chứ ngta có lòng thì xa ngta cũng đến, em ở cách đó vài căn, ngta biết em ở trong đó cũng không hề hấn gì cho đến bây giờ. Mà em chả quan tâm, với em bây giờ sngi phụ nữ nếu có tiền có con thi cần đếch gì thằng đàn ông nào.
Khổ nỗi em chưa đi làm, vẫn ăn bám bố mẹ, tiền bỉm sữa con em cũng từ mẹ em mà ra, em thấy có lỗi lắm, mà thấy ngại nữa, mỗi lần ” mẹ ơi Tẹt hết sữa/bỉm rồi” cái là mặt mẹ em hằm hằm í, nhưng mà cũng đưa tiền cho em đi mua. Gia đình em thuộc dạng đủ ăn, nói chung vẫn nuôi đc mẹ con em, với 2 nhóc em của em ăn học nữa. Nhiều lúc mẹ em ức em, mẹ em chửi em kiểu như” tao như nuôi thêm đứa con mọn nữa vậy”. em cũng buồn lắm chứ, cũng nộp hồ sơ nhiều chỗ mà chả thấy ai gọi, muốn kiếm ít tiền mua sữa tốt tốt cho con xíu, con em uống sữa dielac alpha các mẹ ạ, bữa em đi mua sữa gặp con bạn em, nó chơi nguyên câu “mày mua sữa rẻ tiền cho con uống không tội nghiệp nó à” tức lắm các mom ạ, nhưng biết sao giờ. Nó khôn ngoan tốt số lấy được chồng giàu có cho con uống sữa 500k trở lên sao sánh đươc đây. Mẹ em nuôi vậy là tốt lắm rồi em nào dám đòi hỏi gì thêm.

cong-cuoc-xin-giong-cua-nguoi-phu-nu-muon-lam-me-don-than1jpg

Trở lại hồi em ở trong mái ấm, ở đó cũng vui các mom ạ, mom nào lầm đường lạc lối thì cứ mạnh dạn tìm đến mái ấm gần nhất có thể ấy. Nhiều người hoàn cảnh như mình, có sự đồng cảm nên thoải mái lắm, nhưng cuộc sống tập thể cũng không tránh khỏi va chạm, em thuộc dạng ít nói lầm lì nên không có gì đáng kể hihi ở đó sơ lo từ A đến Z luôn í. Mình chỉ lo đồ cá nhân mình thôi, ăn uống không mất tiền, nhưng cái của không mất tiền nó không đc ngon và tươi sống hihi. Đi sinh sơ cho đồ em bé sữa bỉm các kiểu nên cứ thế mà xách đi thôi không cần suy nghĩ nhiều đâu các mom ạ. Chỉ có điều không kiêng cữ gì được hết ak, ai có người nhà vào thăm thi còn đỡ, đẻ trên bv thì bầu bé đi chăm.

Nói chung cực khổ mà vui, giờ em nhớ mọi người lắm mà mỗi người một nơi rồi, có người nuôi con có ng cho con, mỗi hoa mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh. Nói thật có khổ như vậy em mới biết thương ba mẹ, trước giờ toàn làm theo ý của mình để rồi ra nông nỗi này.

>> Đọc tiếp phần 2 : Các bạn gái trẻ đừng nghĩ làm mẹ đơn thân là một phong trào mà lao vào…

cfsmedonthan

 

Bình luận

Một bình luận cho “Các bạn gái trẻ đừng nghĩ làm MĐT là một trào lưu, là mốt, rồi lao đầu vào…?”