Bin ơi, con khỏe không? Mẹ xin lỗi con yêu! Mẹ không biết con còn có thể bên mẹ bao lâu nữa? Mẹ cũng buồn, buồn nhiều lắm con ạ. Mẹ muốn con chào đời khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, đáng yêu như bao đứa trẻ khác nhưng mẹ phải làm sao đây con?
- Khi làm mẹ đơn thân, phải thực sự mạnh mẽ
- Mẹ yêu con nhiều lắm, thật đấy !
- ” Cha con đi xa mẹ con mình lắm, Khoai Tây à”
Mẹ không đủ khả năng để nuôi nấng con, chăm lo cho con. Mẹ đau lắm Bin à? Mẹ không thể tự lo cho bản thân mình thì làm sao mẹ có thể lo được cho con đây? Bao nhiêu thứ để có thể tạo nên một tương lai của một con người. Sinh ra mẹ phải nuôi nấng, chăm lo, cho con ăn, mặc… Cho con đi học, có bạn bè, gia đình hạnh phúc nữa chứ. Mẹ biết làm sao đây? Con yêu, ngoan nhé! Mẹ thương và yêu con rất nhiều. Bin à? Bố đã tin rằng con không còn trên đời này nữa, mẹ đã nói dối vì không muốn Bố con lo lắng và buồn phiền vì 2mẹ con mình. Bố còn nhiều thứ phải làm, bố còn có tương lai, còn gia đình của bố, công việc… Nhiều thứ lắm Bin à nhưng không có 2 mẹ con mình, 2 mẹ con không thể ở bên bố, trong cuộc sống của bố cũng không thể có sự xuất hiện của 2 mẹ con được. Mẹ buồn nhiều lắm Bin ơi, mẹ lo lắng vì con vì mẹ không thể lo cho con được.
Mẹ biết nói sao đây, con thì từng ngày từng giờ con lớn dần lên trong bụng mẹ, vô lo vô nghĩ. Còn mẹ, mẹ đau đứt gan đứt ruột vì lo. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn muốn bảo vệ con. 2 tháng rồi con đến bên mẹ. Con làm mẹ không thể ăn uống gì được, mẹ đã rất khổ sở, mẹ ốm yếu mà con vẫn khỏe mạnh ở bên mẹ, điều đó làm mẹ vui Bin à. Con là thiên thần của mẹ. Hôm nay bố cũng nhắn tin hỏi thăm mẹ, bố không hề nhắc đến con vì bố tin rằng con mất rồi. Mẹ không muốn nói chuyện với bố, mẹ không muốn bố liên quan gì đến mẹ con mình nữa. Mẹ mong bố sẽ hiểu Bin ơi. Chắc 1 thời gian ngắn nữa thôi bố sẽ quên, quên mẹ con mình Bin nhỉ? Bin biết không? Vì xung quanh bố Bin có rất nhiều người quan tâm và lo lắng, bố lúc nào cũng bận rộn. Bố còn nhiều thứ phải lo lắm. Bin ơi? Con ngoan nhé! Con quậy lắm rồi, nằm yên và nghe lời con nhé! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đến đâu thì đến vậy. Bé con của mẹ ngủ ngoan nhé!
Cfsmedonthan
Comments are closed.