Em và người yêu yêu nhau đến giờ được 18 tháng rôi, em đang có bầu tuần thứ 12. Trước khi có bầu thì em và người ấy cũng chia tay trên dưới trăm lần rồi. Hiện giờ gia đình đã chuyển xuống Hà Nội ở hẳn. Em đã từng về nhà anh chơi rồi và anh cũng vậy.
- Ly hôn rồi liệu mình có được nuôi hai con
- Giấc mơ có thật sau khi mình gửi cho con gái mình 1 bức thư
- Hạnh phúc bỏ dở là vì ai
Trước đây bọn em hay cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Anh chưa bao giờ cho em vay 1 đồng nào cả dù cho lúc đó em gặp khó khăn. Dù ở bên cạnh anh nhưng em toàn phải nhờ vả người khác dù anh có điều kiện. Lúc ấy mới yêu nhau được gần 1 năm em chưa tin tưởng nên giấu anh chuyện em có sổ tiết kiệm và giả nghèo giả khổ. NHưng anh vẫn để cuộc sống em tự lo mọi thứ. Có tháng anh giúp em đóng được 1 tháng tiền nhà thì anh kể lể suốt.
Trong 1 lần cãi nhau ức chế em đã nói với anh em cũng có tiền và sổ tiết kiệm. Rồi 2 đưa làm lành sau 1 thời gian anh nói anh có việc đột xuất và cho anh vay 25tr. Em cho anh vay vì lúc đấy em tin anh rồi , nhưng rồi 1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng sau đó anh đòi chia tay. Lý do là em đòi tiền nhiều anh không thích, anh chia tay. Anh đòi chia tay rồi khi nào anh có anh sẽ tự trả. Em nghe điên tiết nên dọa sẽ gặp bố mẹ anh ấy để nói chuyện thì anh cắt đứt mọi liên lạc với em. Về sau em phải gọi cho anh trai anh ấy thì anh ấy mới trả tiền.
Bọn em chia tay được 1 tháng thì anh tìm em (lúc đó em đã chuyển phòng và cắt mọi liên lạc với anh ). Anh tìm được em rồi cầu xin em tha thứ. Lên tận chỗ làm gặp em để tìm em, rồi gặp ông bà chủ nhà nhờ khuyên em quay lại. Rồi bọn em cũng quay lại, đầu năm nay bọn em góp vốn để mở cửa hàng gạo. Em bầu được 11 tuần rồi nhưng khi em nói chuyện cưới xin thì anh cứ hẹn lần nữa mãi. Rồi thi thoảng anh nói ý là hàng gạo này là của mình anh. Chỉ cho em ở nhờ, có hôm cãi nhau anh nói ánh ẽ có trách nhiệm với em nhưng anh cần thời gian.
Anh nói anh sẽ có trách nhiệm nhưng em sốt ruột hỏi thì anh lại bảo cưới xin giục làm gì ? Vì em béo nên giờ bụng em rõ lắm rồi. Em sợ nên không giám nói cho gia đình vì bố mẹ ở quê tư tưởng còn bảo thủ. Nhưng dù có thế nào thì em vẫn giữ con. Giờ em cứ thui thui 1 mình và bế tắc không biết phải làm sao. Em cùng không thể nói được với ai. Giờ em phải làm sao để vẹn toàn đây.
Bình luận bị đóng