Chào mọi người, hôm nay em rất buồn và tuyệt vọng nên muốn tâm sự một chút
E năm nay 25t mọi người ạ, em đã qua 1 đời chồng rồi, em lấy chồng năm 22 tuổi, 1 cuộc hôn nhân tồi tệ, khi con em được 1 tuổi vừa cai sữa xong thì chồng em ngoại tình, ngoại tình công khai ạnh, nhà chồng không 1 ai đứng ra bênh vực hay thương em vì nhà em nghèo, nghèo lắm các chị em ạ còn nhà bồ chồng em thì giàu có cô ta còn đưa mẹ chồng em đi ăn uống mua sắm nên mẹ chồng em nhìn em chướng mắt lắm bà còn chửi thẳng vào mặt em xin lỗi vì câu chửi hơi tục ” mày về làm dâu cái nhà này chỉ có mỗi cái lol không chứ chả có cái gì ” .
Thật sự cực chẳng đã em đành ly hôn, nhưng nhà anh ta có tiền và lo lót được nên em không thể dành quyền nuôi con, vậy là em trắng tay trong cuộc hôn nhân ấy
Rồi em ra Hà Nội đi làm, em chán nản nên 1 thời gian khá sa đọa rồi em gặp người ấy, kém em 2 tuổi, anh ấy đã động viên vực em dậy luôn ở bên an ủi em giúp em làm lại, sau 1 năm thì em mở lòng vs anh ấy, yêu nhau đc 1 thời gian anh ấy ngỏ ý muốn có con với e rồi cưới vì như vậy 2 bên gia đình sẽ không thể phản đối, em đã đồng ý
Khi em biết mình có bầu là lúc 2 tháng khi ấy thông báo anh ấy rất vui chăm mẹ con em rất nhiều có lần em đi làm bị ngã xe suýt chút nữa thì sảy thai nên anh ấy không cho em đi lm nữa bảo em ở nhà vì anh ấy có thể lo cho mẹ con em đc, đến khi em bầu đc 3 tháng anh ấy đưa em về ra mắt bố anh ấy xin ông 1 tháng sau vào nhà em xin cưới, em tưởng cuộc đời em vậy là hạnh phúc rồi nhưng dúng là đời không ai ngờ.
Khi con em được 3,5 thg đi siêu âm bác si bảo con em có khả năng là con gái thì anh ấy bắt đầu chần chừ dần chuyện về nhà em, mỗi lần em bảo về là anh ấy lại viện hết lý do này lý do kia, ròi đến khi con e gần 5 tháng đi siêu âm lại bác sĩ chắc chắn rằng là con gái thì khi ấy anh ta thay đỏi hoàn toàn, thay vì luôn chăm sóc em như trước anh ta trở nên cáu bẳn em làm gì cũng làm a ấy khó chịu, đỉnh điểm nhất là khi con 1 đc 6 tháng em và anh ấy cãi nhau rất to a ấy bỏ lên cty ở không liên lạc gì vs em nữa, rồi khi con em được 6,5 tháng em gia đình cho anh ấy thi a ấy bảo anh ấy không về nữa và nói là anh ấy đang nợ nần nhiều lắm nên bây giờ không thể lo được cho mẹ con em nữa anh ấy xin lỗi. Em hoàn toàn chết dứng vì bọn em quen nhau hơn 1 năm ở với nhau hơn nửa năm nhưng chưa bao h e thấy a ấy giống người đang nợ nần cả. rồi em hỏi vậy bây giờ con thì anh tính sao anh ấy lạnh lung 1 câu bỏ đi không sau này nó sẽ khổ rồi tắt máy chặn facebook chặn zalo chặn sdt của em.
Em thật sự rơi vào địa ngục mọi người ạ, em gọi điện cầu cứu bố anh ấy, mấy hôm sau ông gia đình lại cho em bảo ông không thể khuyên nổi anh ấy còn bảo nếu ông can thiệp thì sẽ không bao giờ về nhà nữa nên ông cũng không biết làm sao.
Đến bây giờ khi con em 7 tháng rồi hôm nay em lấy sdt lạ gọi cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết bảo em bỏ con đi.
Gio em thật sự bế tắc, em không dám nói với mẹ vì mẹ em yếu lắm lần trước biết e ly hôn mẹ em đã ngất lên ngất xuống rồi, bây giờ mà biết đc chuyện này không biết mẹ em sống nổi không, mà nhà em thì ngeo mẹ em cũng không lo được cho em nhà lại chỉ có mình mẹ bố em mất rồi
Nhiều lúc nghĩ quẩn em cũng định đồng ý với anh ta đi bỏ con, nhưng lại chần chừ không làm được, vì con bây giờ 7 tháng rồi bỏ thì xót xa lắm hơn nữa em còn có thể chết hoặc vô sinh nữa, mẹ em thì có mình em thôi em thật k biết ra sao nữa em không đi làm thân em còn không nuôi nổi thì làm sao lo cho con em được hơn nữa còn có hơn 2 tháng là con chào đời lần trước e sinh mổ lần này mà sinh ắt sẽ lại mổ em làm sao mà lo nổi….
hay là bây giờ em ôm con tự tử nhỉ em kiệt sức và cùng đường quá rồi các mom ạ
cảm ơn các mom đã đọc hết bài của em vì em đang buồn nên viết hơi dài mọi người thông cảm cho em nhé và ai có thể cho em lời khuyên bây giờ em nên làm gì không ?
#cfsmedonthan