Quyết định làm mẹ đơn thân, người phụ nữ chưa bao giờ muốn được những người xung quanh nhìn nhận là mạnh mẽ, kiên cường bởi trong lòng họ ẩn chứa nhiều nỗi niềm và cả sự lo sợ, yếu đuối.
Ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân là nỗi đau, thất bại của người phụ nữ. Không một người phụ nữ nào muốn bản thân mình cô đơn trong khi con cái không còn có cha bên cạnh. Tuy nhiên không phải vì vậy mà họ hàn gắn được với người đàn ông trước đó của cuộc đời mình. Ly hôn, người phụ nữ chưa bao giờ muốn được những người xung quanh nhìn nhận là mạnh mẽ, kiên cường bởi trong lòng họ ẩn chứa nhiều nỗi niềm và cả sự lo sợ, yếu đuối.
Nỗi sợ hãi thường trực, nhất là sợ thất bại
Hôn nhân chấm dứt đã là sự thất bại lớn nhất đối với mẹ đơn thân ở thời điểm đó. Vì vậy, mẹ đơn thân luôn có mội nỗi sợ thường trực trong người. Đó là nỗi sợ thất bại.
Ly hôn chồng để làm mẹ đơn thân. Lúc này, để cho con một cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần, mẹ đơn thân phải tự dồn nhiều áp lực vào chính mình. Sự thất bại đầu tiên trong tình yêu khiến họ sợ mình không đủ khả năng mang lại cho con hạnh phúc. Họ sợ bản thân không chỉ là một người phụ nữ thất bại trong tình yêu, mà còn thất bại khi làm mẹ – nỗi sợ hãi này có thể còn đáng sợ hơn.
Mẹ đơn thân thấy có lỗi với con
Ly hôn, lỗi có thể ở một bên nhưng cũng có thể xuất phát từ hai phía. Làm mẹ đơn thân đôi khi là lựa chọn bất đắc dĩ của phụ nữ, nhưng lại có thể khiến người khác tổn thương, nhất là con cái của họ. Mẹ đơn thân luôn ít nhiều thấy có lỗi khi không thể cho con một mái ấm đủ đầy cha mẹ. Nhìn những đứa trẻ xung quanh có cả bố lẫn mẹ, trong lòng họ thường đau đớn, buồn bã cho cả mình lẫn con. Dù họ có cố gắng nhiều thế nào, cũng không thể cho con một người cha ruột thịt, một mái ấm trọn vẹn nhất. Vì vậy, mẹ đơn thân như gánh trên vai cả hai vai trò, vừa làm mẹ vừa làm cha cho con. Họ chỉ có thể mỗi ngày dùng hết tình yêu của mình có để bù đắp cho con.
Thận trọng hơn khi yêu đương
Sau ly hôn, người phụ nữ như chim sợ cành cong, khó có thể mở lòng đón nhận một mối tình hay một người đàn ông khác. Họ sợ nếu lại chia tay, lại thất bại thì nỗi đau không chỉ dừng lại như bây giờ. Sau ly hôn, mẹ đơn thân cũng nghĩ nhiều đến cảm giác của con. Họ sợ con khó có thể chấp nhận một người đàn ông khác trong nhà, khó gọi người đàn ông lạ làm bố và không chịu chia sẻ mẹ với người lạ.
Tóm lại, từ vết thương và nỗi thất vọng đã qua, họ có thể thu mình hơn trước tình yêu. Hơn hết, với mẹ đơn thân thì con cái mới là điều họ quan tâm và ưu ái nhất. Nhiều người trong số họ không chỉ cần một người đàn ông có thể yêu thương họ, mà còn phải chân thành đối đãi với con của họ. Điều đó không dễ, bởi vậy họ càng phải cẩn trọng hơn nếu muốn đi thêm bước nữa trong tương lai.
Mẹ đơn thân lo lắng về tiền bạc
Sau ly hôn, ngoài việc dành cho con tình cảm nhiều nhất có thể, mẹ đơn thân còn lo lắng về tiền bạc. Tiền chi tiêu cho con và bản thân mình. Với những bà mẹ giàu có hay vững vàng về kinh tế thì điều này không có gì đáng ngại nhưng với những bà mẹ kinh tế khó khăn, sau khi làm mẹ đơn thân sẽ có rất nhiều điều phải lo lắng.
Nếu trước kia, lo lắng được chia đôi cho cả vợ và chồng thì giờ đây họ phải chịu gánh nặng gấp đôi. Vì vậy, có thể nói, nỗi lo tiền bạc có thể trở thành áp lực không hề nhẹ với mẹ đơn thân. Lo lắng về tiền bạc, nhiều mẹ đơn thân làm việc vất vả ngày đêm để con cái không thiệt thòi thêm so với bạn bè. Tuy nhiên, thiết nghĩ, mẹ đơn thân cũng nên bày tỏ, trò chuyện cùng con để nếu người con đã lớn có thể hiểu vấn đề và cùng với mẹ bớt gánh nặng.
Luôn nghĩ về tương lai
Sau ly hôn, mẹ đơn thân nghĩ nhiều về tương lai của hai mẹ con, nhất là tương lai của con. Mẹ đơn thân luôn cố gắng để con có cuộc sống tốt nhất co thể. Không thể là người phụ nữ đứng sau để chồng nghĩ giúp, mẹ đơn thân phải tự mình nhìn ra hướng đi an toàn nhất cho mình và cho con. Họ không muốn quá khứ lặp lại, hay con gặp bất cứ tổn thương nào bởi trong suy nghĩ của họ, con đã là đứa trẻ thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm.
Medonthan