Hôn nhân thất bại, làm thế nào để nuôi dạy con trưởng thành? Chắc hẳn có rất nhiều người xem phim Thế giới hôn nhân thấy tức giận với cách hành xử hỗn láo của cậu bé J.Y.
Nhưng mẹ cậu thì không tức giận. Đây chính là lý do làm cho J.Y bất ổn. Những bà mẹ yêu con sai cách, thường mềm yếu, bao bọc con, dù con sai trái lúc nào cũng nghĩ con còn bé con còn chưa biết gì.
Mẹ yếu đuối, không nhận ra con sai con hư, họ làm cho con thêm sai thêm hư, không nhận ra con hư thì đâu thể nghiêm khắc xử lý, đâu biết cách giúp con thay đổi? Nhân vật chính trong phim lấy được bao cảm thông của phụ nữ có chồng phản bội, như hàng triệu bà mẹ cùng cảnh ngộ, hết lòng thương yêu con, nhưng lại bỏ lơ con, không hề uốn nắn con, không hề biết cách giúp con ứng phó với những biến cố trong cuộc sống.
Những bà mẹ như S.W đã trực tiếp gây ra bất ổn cho con, vì chính họ không chấp nhận được sự thật rằng thế giới cũ của họ đã sụp đổ. Họ không tin rằng họ và con có thể xây dựng một thế giới mới cùng nhau. Những sai lầm của phụ nữ thất bại trong hôn nhân, khi nuôi dạy con:
1. Cảm giác có lỗi với con, ân hận xót thương con dẫn đến nuông chiều bao bọc con, vì nghĩ là mình có lỗi khi làm con mất bố. Tư tưởng yếu đuối này khiến con hận thù bố hoặc căm ghét mẹ, vì kg thể tìm ra lối thoát cho những đau khổ của mẹ. Một người mẹ bình tĩnh sẽ suy nghĩ thiệt hơn đúng sai để biết rằng thất bại trong hôn nhân kg đồng nghĩa với việc con sẽ thiệt thòi sẽ khổ sở sẽ thua kém người khác. Cảm giác có lỗi với con không giúp bạn dạy con, nó làm bạn yếu ớt và bi luỵ, trở thành bà mẹ như nhân vật chính trong phim.
2. Giả dối với mọi người xung quanh và giả dối với con là gia đình hạnh phúc, con tưởng cha mẹ yêu thương nhau thắm thiết nên kg chấp nhận dc thực tế khi hai người bỏ nhau. Một người mẹ yêu thương con sẽ chân thành thẳng thắn với con. Coi con là bạn, để chia sẻ với con những khó khăn của chính mình. Giúp con thấu hiểu bất hoà, mâu thuẫn của cha mẹ, giúp con cảm thông, giúp con trưởng thành. Những đứa trẻ được chia sẻ được tham gia một phần với mẹ về tiến trình ly hôn hay chia tay, sẽ có trách nhiệm với bản thân và biết thương mẹ, không bị hiện thực cay đắng làm sụp đổ tinh thần.
3. Dạy con căm thù người gây ra đổ vỡ hôn nhân của mình, họ đổ lỗi cho người thứ 3 mà kg biết là hôn nhân thường thất bại trước khi người thứ 3 xuất hiện. Nhiều bà mẹ muốn con căm thù tình nhân của bố, biến con thành đồng minh đi đánh ghen, dạy con căm ghét bố, đây là những ứng xử sai lầm của mẹ. Một người mẹ dám nhận trách nhiệm trong cuộc hôn nhân thất bại, biết phải trái đúng sai sẽ kg dạy con căm thù ai, mà dành thời gian phát triển nhân cách cho con. Họ biết cách tạo ra một bầu khí quyển bình an trong lành cho con dù trong hoàn cảnh nào.
4. Cho rằng ly hôn là sụp đổ là mất hết, lao vào cuộc chiến giành con hay tài sản, hơn thua nhau từng tí. Mẹ thất bại là mẹ kg buông bỏ đc nỗi căm ghét của mình, thất vọng trong hôn nhân làm con mất đi niềm vui sống. Nếu không biết đứng dậy và bỏ đi, chịu mất chịu thiệt, họ sẽ khổ rất lâu và làm con họ lây khổ. Nhân danh con để đấu tranh đòi quyền lợi, nhiều bà mẹ kg biết rằng con bạn cần một người mẹ tự tin độc lập vui vẻ, hơn là được thêm chút quyền lợi, chả đáng là bao. Dù hôn nhân bất ổn thế nào, dù chịu tổn thương thế nào, một người mẹ mạnh mẽ vẫn có thể giúp con mình lạc quan, trưởng thành.
5. Thiếu thấu hiểu thiếu kết nối với con: Không nhận ra những dấu hiệu bất ổn của con, sự hỗn láo hay im lặng xa cách đều là những dấu hiệu đáng lo cho nhân cách của trẻ, mẹ thiếu gần gũi quan tâm chia sẻ vì thiếu thấu hiểu con, không đọc ra được những vấn đề con đang lo âu suy nghĩ. Nuôi dạy con kg chỉ cho ăn ngon mặc đẹp , chiều chuộng con, bao bọc con trong thế giới đẹp đẽ, mà chính là dạy con đối phó ứng xử với khó khăn thử thách. Một người mẹ biết kết nối với con từ khi còn trong bụng, trò chuyện chia sẻ với con về cuộc sống về đúng sai, chắc chắn con không hỗn láo chống đối mẹ, không quay lưng với mẹ khi gặp khó khăn, không vô cảm với nỗi khổ đau của mẹ như J.Y.
Mình gặp nhiều phụ nữ nuôi dạy con thành người, sau ly hôn hay bị phản bội, họ vẫn sống cuộc sống rất tốt. Mình cũng gặp những phụ nữ trút hận thì vào chồng, gây tâm lý bất ổn cho con như mẹ của J.Y. Tuy nói là anh để yên cho tôi nhưng họ mãi chả yên được. Mình thấy trả thù một người từng yêu mình chả bao giờ mang lại kết quả gì hay ho. Dù tình yêu thất bại, hôn nhân thất bại, mình tin rằng mình vẫn có thể nuôi dạy con mình thành người tử tế.
Medonthan St