Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân cũng khẳng định cuộc hôn nhân vừa qua của mình là một “địa ngục”.
Vừa qua, Bảo Duy – chồng Phi Thanh Vân khiến dư luận vô cùng bất ngờ khi chính thức thông báo việc ly hôn với Phi Thanh Vân dù cả hai đã có con trai chung. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không muốn đưa ra bất kì bình luận hay phát ngôn gì xoay quanh chuyện ly hôn này. “Những người quan tâm tới mối quan hệ của vợ chồng tôi có thể đặt dấu hỏi treo để chờ hoặc hiểu theo những gì Bảo Duy chia sẻ trên trang cá nhân“, Phi Thanh Vân chia sẻ ngắn gọn.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân của họ “đứt gánh” là vì Bảo Duy hay bỏ vợ con ra ngoài chơi bời và phạm lỗi nhiều lần.
Mới đây, người đẹp Da nâu lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các khán giả nữ cảm thấy chạnh lòng, xót xa trước hoàn cảnh “bà mẹ đơn thân”. Cụ thể, Phi Thanh Vân tâm sự những vất vả và lo lắng khi con trai ốm sốt, phát ban đỏ. Cô chia sẻ: “Thương con. Ngày 30 tết con bắt đầu sốt cao 39 độ C, mẹ lo lắng vô cùng, cố gắng sử dụng tất cả kiến thức mẹ đã đọc để giúp con giảm sốt. Nhưng con bệnh liên tiếp đến mùng 6 mới khỏi. Vậy là hết tết mẹ và ông bà ngoại vật lộn cùng những cơn sốt nóng ran của con trai yêu và những đêm thức trắng. Mùng 7, Mẹ chưa kịp mừng vui thì con bắt đầu nổi ban đỏ khắp người, mẹ muốn hét lên thật to khi thấy toàn thân con nổi những vết đỏ li ti không biết nguyên do.”
Dù luôn tỏ ra là người mạnh mẽ và đủ sức một mình nuôi con nhưng cảm giác thiếu vắng chồng khiến Phi Thanh Vân gặp không ít áp lực.
Tự nhận mình ít kinh nghiệm nên Phi Thanh Vân đã tra cứu tài liệu, hỏi thăm bác sĩ và những người quen mong con trai sớm hết bệnh. Lời tâm sự của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thậm chí, một người bạn của Phi Thanh Vân còn khuyên hai vợ chồng nên quay về với nhau. Trước lời chia sẻ đó, Phi Thanh Vân khẳng định cuộc hôn nhân vừa qua đối với cô là “địa ngục” và cô đã chịu quá nhiều đau khổ.
Nguon phununet