Cuộc đời của chị dường như đã định sắn, gắn liền với những đứa trẻ kém may mắn khi được sinh ra. Người mẹ, người y tá bất đắc dĩ ấy là chị Trần Phương Lan, một người mẹ đơn thân ở Hà Nội.
- Cô gái què bị cưỡng bức, trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ
- Ngưỡng mộ vẻ trẻ đẹp của mẹ đơn thân 2 con
- Chuyện làm single mom nuôi con xa xứ của hotgirl Hà Nội
Người mẹ có tinh thần thép
Ấn tượng về chị với gương mặt phúc hậu và tấm lòng nhân ái, tôi đã bấm nút theo dõi chị kể từ ngày chị quyết định nhận nuôi bé Kem, lúc ấy cậu bé mới tròn 1 tháng tuổi và mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo – thượng bì bóng nước. Ngay khi đưa ra quyết định này, chị đã vấp phải sự phản đối từ phía người thân và mọi người xung quanh.
Bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh là một bệnh di truyền (di truyền lặn hoặc di truyền trội) hiếm gặp trên thế giới cũng như Việt Nam và có khả năng chữa trị không cao. Và theo chia sẻ của chị Lan, bé Kem mắc bệnh này thể nặng.
Chị Lan và gia đình nhỏ của mình. Cô con gái Nhím và cậu con nuôi Kem.
Nhưng với tình thương cùng với một trái tim nhân ái đã khiến chị vượt lên tất cả để đón bé Kem về với gia đình nhỏ của mình. Và cũng từ đây, chị đã có thêm một cậu con trai và sự giúp đỡ từ cô con gái nhỏ phụ mẹ chăm em mỗi ngày.
Nhận nuôi một đứa trẻ bình thường, lành lặn đã vất vả, đây là một đứa trẻ mắc căn bệnh khá đau đớn và thường xuyên chảy máu bất kì lúc nào, một cực hình đối với mọi người mẹ khi phải chứng kiến con mình khóc lả người đi vì bệnh tật hành hạ. Xin phép được gọi chị là người mẹ tinh thần thép, bởi theo chia sẻ của chị trên trang cá nhân, chứng kiến bé Kem chảy từng chậu máu đã ám ảnh chị mỗi khi bệnh tình bé chuyển nặng hay phải thay băng.
Rau cháo nuôi nhau
Dù khó khăn về kinh tế nhưng người mẹ ấy vẫn quyết không bỏ đứa trẻ ấy dù chỉ một ngày. Chị từng nói, ba mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo và chị đang nuôi một đứa trẻ cầm chắc trong tay có ngày nó sẽ rời xa mình với bao nhiêu lý do. Cậu con trai đặc biệt này đã đem đến cho gia đình chị những chuỗi ngày cười trong nước mắt. Hạnh phúc, đau lòng và cả sợ hãi luôn xâm chiếm cảm xúc của chị.
Kể từ khi nhận nuôi bé Kem cũng là 600 đêm chị ngủ chập chờn và gần như mất ngủ bởi cậu con trai bé bỏng này. Những lúc bệnh tình của Kem trở nặng, lòng chị như thắt lại, chị đã viết: “Cũng đoán được kết quả rồi đấy nhưng thật sự khi bác sĩ nói thì buồn lắm. Nuôi con ai cũng mong con mình mạnh khoẻ và khôn lớn hàng ngày.
Chả cần gì nữa. Muốn sao cũng đc miễn là chúng ta vẫn có 3 mẹ con với nhau con ạ.Nhìn ánh mắt trẻ thơ vô tội, chúng chẳng biết gì mà tuổi thơ của chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Chán lắm, nghe kết quả của nó xong dù được lời an ủi của bác sĩ là cháu có được đến ngày hôm nay là hồng phúc nhà chị quá lớn mà vẫn thấy buồn thấy chán.”
Dù bệnh tật đeo bám nhưng Kem vô cùng dũng cảm, luôn đem lại tiếng cười cho cả gia đình.
Không chỉ nhận nuôi bé Kem, chị Lan còn tham gia CLB những bé thượng bì bóng nước, dù không thể tận tay chăm sóc từng bé nhưng hễ ở đâu cần bông băng, thuốc men, sữa bỉm chị đều sẵn sàng gửi cho các cháu. Còn nếu có dịp đi đến tận nơi thăm các con, chị cũng không quản xa xôi mà đến thăm nom cũng như hướng dẫn cha mẹ cách thay băng, nuôi dưỡng trẻ mắc bệnh.
Chi phí thuốc men và băng gạc dành riêng cho các bé mắc bệnh EB (bệnh li thượng bì bóng nước) khá đắt đỏ. Ngoài việc kêu gọi tấm lòng từ các nhà hảo tâm, chị Lan đã tự mình kinh doanh nhỏ để trang trải chi phí cho ba mẹ con và đặc biệt là bé Kem. Cơ địa và thể trạng của Kem không giống với những đứa trẻ khác nên sự chăm sóc cũng có phần vất vả hơn. Ví dụ như, trong phòng dù điều hòa có bật hết công suất thì với khoảng 50 lớp bông băng quấn quanh người cậu bé vẫn vã mồ hôi.
Chưa kể những sản phẩm dinh dưỡng để bồi bổ cho cơ thể yếu ớt của Kem, chị Lan hiện đang phải gồng gánh cả một gia đình và 2 người giúp việc thay phiên nhau chăm bé. Để nuôi đứa trẻ cần một quá trình dài và nhiều khó khăn nhưng với chị Lan chỉ cần nhìn thấy Kem cười, khỏe mạnh, đó là niềm vui, hạnh phúc của chị rồi.
Theo phununew