Medonthan.net- Con à, giờ này con đang ở nơi nào? Ở nơi ấy con có sống tốt không? Mẹ thực sự hối hận, hối hận vì ngày ấy đã không đủ can đảm để giữ con ở lại bên mẹ. Ngày ấy mẹ vừa tròn 20 tuổi, một cô bé ngây dại với tình yêu mê muội. Mẹ cứ nghĩ là mẹ yêu người con trai ấy nhiều lắm.
Mẹ trao đi tất cả mọi thứ. Để rồi tới lúc mẹ nhận ra rằng, đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột chứ không phải là tình yêu thật sự. Nhưng cũng chính lúc ấy mẹ biết rằng mình đã có con. Người con trai ấy, cũng là bố của con, đã nói rằng yêu mẹ, muốn cưới mẹ, muốn con được chào đời. Và ông trời đã trêu đùa số phận của mẹ con ạ. Cũng ngay thời gian ấy, mẹ phát hiện ra bố của con đã qua lại và quan hệ với một người phụ nữ khác. Mẹ đau đớn khôn cùng. Mặc dù bố con đã cầu xin mẹ tha thứ, nhưng đối với mẹ lúc đó là cú sốc lớn, là sự xúc phạm nặng nề, mẹ không thể tha thứ được.

Trong cơn tức giận, đau đớn mẹ đã bắt bố con đưa mẹ đi từ bỏ sự sống của con. Giây phút nằm trên bàn, xung quang khăn trắng toát, mọi thứ đều trắng. Mẹ sợ hãi, đau đớn vô cùng tận. Bác sĩ đã đưa con rời khỏi mẹ, mẹ không dám nhìn, không dám nhìn con khi ấy con à. Sau thời gian ấy mẹ đã quyết định chấm dứt hẳn với người đàn ông ấy. Người đàn ông mà nhẽ ra con sẽ gọi là bố. Mẹ đã cố gắng, cố gắng làm mọi thứ để quên đi nỗi đau ấy và bắt đầu lại cuộc sống mới. Đã 4 năm trôi qua rồi, nhưng không lúc nào là mẹ không nghĩ về con, sinh linh bé bỏng tội nghiệp mới chỉ 5 tuần tuổi. Hãy tha thứ cho mẹ con nhé, tha thứ cho sự nông nổi bồng bột của mẹ, tha thứ cho sự nhẫn tâm của mẹ. Mẹ vẫn đau đớn lắm con ạ.
Mong con có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ. Ở phương trời nào đấy, không biết con có được ăn no, chăm sóc, được đầu thai kiếp khác chưa? Con à, suốt cuộc đời mẹ vẫn sẽ nhớ về con, đó là một nỗi ân hận, một nỗi dằn vặt lớn. Một sự nhắc nhở nghiêm khắc đối với bản thân mẹ. Mong con yêu của mẹ luôn bình an ở một thế giới mới.
Mẹ yêu con!
Medonthan.net
Để lại một bình luận