Đàn ông đừng nghĩ, đàn bà ly hôn là dễ yêu, dễ rung động và dễ dãi. Nhưng cứ thử đụng đến những người đàn bà ấy mà xem, đàn ông sẽ bị chính cái sự gai góc và kiên cường của họ làm cho xước lòng đấy.
- Phụ nữ à, ly hôn chả có gì là đáng sợ nếu bạn tin tưởng vào bản thân mình.
- Dẫu mang tiếng “cũ” hay “dở dang” thì đàn bà ly hôn vẫn cứ đẹp
- Đàn bà sau đổ vỡ: Bản lĩnh mới là đàn bà khôn
Người đời thường có cái nhìn không tốt về đàn bà từng ly hôn. Người ta phủ lên cuộc đời những người đàn bà ấy một màu đen ảm đạm. Đàn ông nông cạn thì nghĩ rằng, đàn bà một lần đò là đàn bà đã cũ. Họ cần tình yêu, thiếu thốn sự quan tâm nên dễ dãi. Nhưng rồi thử đụng đến những người đàn bà ấy mà xem, đàn ông sẽ bị chính cái sự gai góc và kiên cường của họ làm cho xước lòng đấy.
Đàn bà từng đổ vỡ, từng khổ sở trong hôn nhân có cái nhìn thấu suốt về cuộc đời và tình yêu. Họ bước qua những nỗi chông chênh của cuộc đời để tự đứng vững. Họ tự lấy lại cân bằng sau những mất mát tưởng chừng nhấn chìm xuống đáy vực.

Trải qua lọc lừa xảo trá, lòng người nông sâu họ hiểu được điều gì là quan trọng với mình và sẽ sống vì điều đó. Bởi họ hiểu rằng hôn nhân và tình yêu cũng chỉ là một lời hứa, thủy chung cũng có thời khắc.
Đã từng trải qua, đã đau lòng rồi gục ngã, vực dậy và tự đứng lên, những người đàn bà đi qua đổ vỡ họ hiểu được giá trị tồn tại của bản thân. Chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, bất cứ người đàn ông nào, họ dựa vào sự tự tin bản lĩnh của chính họ. Bởi vậy, đàn ông đừng bao giờ coi thường đàn bà từng ly hôn. Họ có niềm kiêu hãnh, có lòng tự tôn của mình. Đàn ông đôi khi muốn chinh phục, muốn được ở bên cũng chẳng dễ dàng đâu.
Singlemum