Nếu sau này em lấy chồng.. em nghĩ em sẽ không đẻ con gái đâu các mẹ ạ Ừ có lẽ chỉ mới phụ nữ đã lấy ck đã từng có con mới hiểu được cảm giác con gái đi lấy chồng phải gánh trọn chữ Hiếu. Chữ Hiếu ở đây la phải hiếu với bố mẹ chồng. Con gái đẹp nhất ở tuổi xuân xanh đã đi lấy chồng thì cuộc đời cái đẹp coi như giảm 50% đã là người mẹ không ai muốn nhìn cảnh con gái mình bị người ta ghẻ lạnh, thậm trí la đánh đập, cuộc sống trôi qua theo nét mặt của gia đình chồng.
Cũng la con người tại sao làm đàn ông khác mà số phận người phụ nữ lại khác như vậy. Cũng được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng nhưng sinh con gái ra, chỉ được chăm chứ không nhận đc chữ hiếu. Đa số đàn ông khi lấy vợ đều nghĩ, lấy vợ về để có người phụ giúp mẹ hay có người làm việc nhà. Thậm trí lấy về chỉ để đẻ. Người đàn ông Phải yêu thương bao nhiêu thì mới bù đắp được cái gọi là thiệt thòi của người phụ nữ. Liệu khi lấy về người phụ nữ có được chăm sóc tử tế hay lại nai lưng ra phục vụ gia đình chồng, phục vụ chồng.
Hay suốt ngày lơm nớp lo giữ chồng sợ chồng đi gái, nghiện ngập cờ bạc . Đặt một giả thiết… Nếu bây giờ cả mẹ chồng cả mẹ đẻ đều ốm nặng không có người chăm sóc, Thì liệu bạn sẽ chọn chăm sóc ai. Người ta bảo lấy chồng an phận nhà chồng, có lẽ bạn sẽ chọn chăm mẹ chồng. Thực ra mình không có quyền lựa chọn. Cái tư tưởng từ ngày xưa ngấm vao máu người phụ nữ việt la phải chăm sóc tốt cho bố mẹ chồng. Thế đấy nếu bọn chọn chăm sóc cho mẹ đẻ mình, xã hội cũng như những ng xung quanh bạn sẽ trách móc bạn và coi bạn như kẻ tội đồ. Còn mẹ bạn có ốm một mình không ai chăm thì cũng chỉ biết lau qua giọt nước mắt và nói phận mình không có con trai đành chịu thôi
P/s: Em năm nay 21 tuổi, thực sự tuổi em còn quá trẻ để nói ra những lời này. Nhưng em cũng sắp là người lập gia đình. Nên em muốn bày tỏ một vài suy nghĩ của người con gái. Đời lam dâu khổ lắm. Chả có ai lấy chồng mà sướng cả. Nên em nghĩ nếu có thể em hi vọng con em la con trai. Biết con cái là của trời cho nhưng phận đàn bà đắng lắm…
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng