Chào hội nhé, mình thấy rất nhiều mẹ lên đây chia sẽ quần áo, tinh thần vật chất cho nhau, nhiều mẹ lên đây tâm sự và xin quần áo cho con, mình có câu chuyện muốn kể cho các mẹ để sau này khi giúp đỡ các mẹ nên xem xét cho kĩ kẻo lòng tốt lại trao nhầm chỗ như mình nhé. Mình cũng là một bà mẹ đơn thân,hiện cuộc sống của mình đã qua thời khó khăn nhất, con trai mình đã 2 tuổi rất may là ông bà ngoại (bộ mẹ đẻ của mình) rất thương cháu bỏ qua cái tai tiếng mà nuôi cháu cho mình để mình đi làm ăn xa…
Hiện tại cuộc sống mình không thiếu thốn cũng chẳng dư dã gì,nhưng lòng tốt thì luôn dư dã,từ khi sang thái lan sống mình vẫn thường xuyên đi chùa,làm từ thiệ,hay gap những người khốn khó m vẫn hay cho họ tiền,… Các bà đăng trên hội mình cũng thường xuyên theo dõi, vô tình đoc được một phản hồi của một bạn nữ nói là ở V muốn xin quần áo mùa hè cho con,..mình gốc người HT, thấy bạn này quê gần với mình lại là mẹ điện thoại mình đã inbox nói chuyện với bạn, nghe bạn tâm sư, khi mình về việt m đac mua quàn áo cho con bạn í(vì von mình con trai con bạn ấy không dùng được quần áo cũ của con mình nên quàn áo mình mua mới hoàn toàn cho bé gái 5 tháng) M qua nhà bạn ấy khi một lần đi V có việc, nói thật mình là người thường xuyên chùa chiền, tâm tịnh nên nhìn người mình nhận ra dễ dàng, nhìn cô gái trước mắt mình chẳng giống một bà mẹ đơn tháng đang túng khó gì cả, đua đòi lâmcsi điện thoại dùng là ip 5s đấy, trong khi mình thì vhỉ dùng zenphon 5 bình thường thôi,..trao cho bé ít quần áo và 200k vho bé uống sữa, rồi mình bước đi mà trong lòng mình thất vọng lắm cảm thấy lòng tốt mình như bị lợi dụng tuy không đáng là bao nhưng buồn cho bạn í, mình không nhắn tin liên lạc gì nữa, trong thời gian mình ở Việt Nam nhiêù lần vô tình thấy trên bảng tin facebook của mình hiện nick bạn í đã phản hồi vô một số bài đăng trong các nhón bán hàng online, Check vô đọc thấy bạn í hỏi gia ip6plus mày grey.
Ôi thấy sao mà ngỡ ngàng thế, một bà mẹ đon thân hôm nà còn kể lễ với mình khổ sở sang giờ chơi sang thế, b m nói với mình chị ấy còn dùng điện thoại xịn hơn em đấy, bà nhìn có không biết điều lắm chả trách mẹ đẻ nó không thương nó, ờ đáng lẽ ra giờ nuôi con lủi thủi một mình, không việc làm không tiền bạc thì có gì bán hết lo cho con chứ sao laih đua đòi đến thế… Tặc lưỡi ừ thì voi gì em giúp người ngoài làm phúc cho con em vậy… Đấy các mẹ thấy có đáng suy ngẫm không ?
cfsmedonthan