Đã từng đi qua đổ vỡ, thấu đời hiểu người, đàn bà ly hôn có nét đẹp theo một cách rất riêng của họ. Đó là nét đẹp của sự hồi sinh, của bản lĩnh can trường, của tháng năm biến những nỗi đau thành nghị lực.
-> Singlemum- Chỉ cần vui khỏe thì mọi giây phút trong đời đều là món quà đáng trân trọng
Nhiều người đàn bà đã từng ly hôn nói rằng họ thấy mình đẹp hơn, hạnh phúc, và mạnh mẽ hơn. Đằng sau những câu nói đó của họ không chỉ là dáng vẻ của phụ nữ từng qua đổ vỡ biết chăm chút, yêu quý bản thân, mà còn là ánh mắt nụ cười tự tin và tràn đầy sức sống.
Họ đẹp từ trong trái tim từng đổ vỡ, từ trong mớ ký ức buồn đau, từ trong những tháng ngày đứng lên và bước tiếp. Họ đẹp vì họ muốn mình đẹp, họ muốn mình hạnh phúc, họ biết mình xứng đáng với những điều tốt hơn. Phụ nữ dang dở từng tổn thương nhưng không còn tự ti, từng tuyệt vọng nhưng không thôi hy vọng, từng khổ tâm nhưng vẫn đầy sức sống. Vì chẳng dễ dàng được như thế, nên đàn bà nào từng bước qua đổ vỡ đều có quyền kiêu hãnh. Họ tự hào vì chính mình mạnh mẽ, họ kiêu hãnh với những vết thương dần lành lặn của mình.

Nhưng phải nhắc một điều rằng, đàn bà ly hôn đẹp nhưng cũng gai góc lắm! Bởi họ chẳng còn đặt nhiều tưởng tin vào đàn ông, hay đôi mắt họ nhìn đàn ông cũng đã thôi ngây ngô chân thành. Đàn bà ly hôn rồi chẳng ai khờ khạo nữa, chẳng ai mơ mộng và dễ tin người nữa. Họ thực tế đến nghiệt ngã, khó tin người đến đa nghi, họ không chê đàn ông ai cũng xấu, nhưng khó tính như chẳng cần gã nào đến bên.
Không ít phụ nữ từng ly hôn chỉ còn đủ niềm tin để đặt vào chính mình, tiền và con cái. Họ không cho đàn ông một vị thế cao trong đời họ. Không phải là xem thường, mà khi không kỳ vọng nhiều sẽ không thất vọng nhiều. Dù có thế nào, vết tích tổn thương bao năm vẫn khó lành. Đàn bà khi ấy thà bước lùi vài bước để giữ mình an yên, vẫn hơn thu hết sức tiến một bước về một người đàn ông chẳng biết ngày mai thế nào.

Nhưng cũng có những người đàn bà từng đổ vỡ vẫn đủ sức để yêu và tin tưởng lần nữa. Bản lĩnh của một người đàn ông dám lấy họ làm vợ, chân thành của một đấng mày râu trân trọng dù họ từng một lần đò, có thể thu phục trái tim quá nhiều tổn thương của họ. Những người đàn bà ấy, một khi làm vợ lần nữa, ắt sẽ là món quà quý giá với đàn ông.
Bởi thế mới nói dẫu mang tiếng “cũ” hay “dở dang” thì phụ nữ ly hôn vẫn đẹp lắm. Đẹp một cách riêng, tình một cách riêng, gai góc cũng rất riêng nhưng khiến đàn ông một lần say cả đời không thể tỉnh!
Medonthan!