Ở cái thời đại này, đàn bà chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ. Cái quan trọng là đàn bà phải biết cách kiếm tiền, tự chủ về tài chính. Đừng tự hào vì bạn thu hút được bao nhiêu đàn ông bằng nhan sắc. Bởi đàn bà bản lĩnh là ở chỗ không cần xin xỏ đàn ông bất cứ điều gì.
–>>> Đàn bà bản lĩnh luôn tìm được những cách để rời bỏ một cuộc tình tan vỡ.
Trước đây, phụ nữ thường bị coi như “người đi ở không công” cũng bởi cái tư tưởng đàn bà không thể vuông tròn sự nghiệp và gia đình. Họ không thể kiếm ra tiền và núp sau đàn ông như một kẻ nhàn rỗi không hơn không kém.
Dù rõ ràng đàn bà hy sinh rất nhiều, thậm chí dành cả thanh xuân, nhan sắc và sự tự do để chăm chút cho gia đình bé nhỏ. Nhưng mấy người đàn ông trên đời hiểu được nỗi vất vả đó của đàn bà. Hay mỗi lần tức giận đàn ông đều buông câu: “Tôi kiếm tiền vì cái gì, tất cả là vì cái nhà này đấy”; Hay đại loại là những lời nói mang tính khinh miệt: “Tôi đang nuôi cô, cô còn muốn điều gì nữa?”…
Ở cái thời đại này, đàn bà không thể kiếm tiền nuôi bản thân thì dễ nhận phần thiệt. Lỡ không may hôn nhân đổ vỡ giữa đường thì đàn bà cũng chỉ là kẻ trắng tay. Hoặc nếu muốn bắt đầu lại mơ ước còn dang dở thì cũng chỉ là giấc mộng khó lòng thực hiện.

Thế nhưng nhiều người đàn bà lại nhầm tưởng. Họ cho rằng việc quan trọng nhất vẫn là lấy được một người đàn ông tốt. Họ nghĩ “đàn bà thông minh, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn”. Lúc đó đàn bà phó mặc số phận của mình cho dòng đời mặc sức đẩy đưa. Đến khi con thuyền hôn nhân gặp bão tố, họ cũng chỉ thở dài nói rằng “do mình không gặp may”.
Đàn bà bản lĩnh, thông minh không tìm một niềm hạnh phúc duy nhất ở một người đàn ông. Là không đợi số phận ban phát cho mình cơ hội mà ngược lại, bạn phải tự mình tìm lấy. Ở đàn bà thông minh và bản lĩnh sẽ tự tạo cho bản thân một khí chất vừa xinh đẹp – vừa giỏi giang.
Hãy nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân để chứng minh một điều rằng: “Đàn bà có quyền lựa chọn hạnh phúc và nắm giữ cuộc đời mình. Sau này cũng không cần phải vì tiền bạc mà đến bên hay rời xa ai đó. Và điều quan trọng nhất là không phải quỵ lụy, xin xỏ đàn ông bất cứ điều gì”.
Hãy nhớ, tất cả những hạnh phúc không phải do bản thân tạo ra đều có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Nếu đàn bà không phải người nắm giữ cuộc sống của chính mình thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự thiếu tôn trọng của đàn ông. Đàn bà cần tình yêu, đương nhiên điều đó không sai, còn tiền hãy tự mình kiếm lấy. Bởi đàn bà hạnh phúc là đàn bà bản lĩnh, xinh đẹp và thừa sức nuôi bản thân mình mà không cần xin xỏ đàn ông bất cứ điều gì!
Singlemum (Linhlan)