Em năm này 22 tuổi. Và còn chưa tới 2 tháng nữa là em sinh rồi. Trước đây em và họ quen biết qua 1 ngưòi bạn. Quen biết nhau được hơn 2 năm thì mới chính thức yêu nhau. Cả 2 bên gia đình đều biết và chấp thuận cho yêu. Và khi có thai tuy bất ngờ nhưng cả 2 cũng đều mong mỏi và hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi chuẩn bị cho đám cưới các mẹ ạ. Họ hời hợt vô tâm hay cáu gắt hơn và cả 2 xảy ra cãi vã thường xuyên hơn. Đỉnh điểm là trước ngày cưới 7 ngày. Khi đó mọi thứ cho đám cưới như mời khách đặt nhà hàng thuê đồ cưới… đều tươm tất cả rồi .Thì em và họ xảy ra cãi vã lí do cũng vì chuyện chuẩn bị đám cưới. Em cứ nghĩ như mọi khi cãi nhau rồi lại làm lành nên khi đó em im lặng để mai rồi nguôi giận sẽ nói chuyện sau. Không ngờ đêm hôm đó họ bỏ đi vào Sài Gòn (em ở tình lẻ) và sau đó em được gia đình họ thông báo họ bỏ đi . Khi đó em đang mang thai được 5 tháng.
Từ nhà em ra nhà họ hơn 10km nhưng vì lo lắng nên 1 ngày em ra nhà họ liên tục và đi hỏi thăm bạn bè họ tin tức về họ nhưng không một ai biết. Đến chiều sau 2 ngày bỏ đi mẹ họ lại gọi điện thoại vào cho gia đình em chửi rủa bảo do em mà con họ bỏ đi bảo 2 người ko hợp tuổi mà phải cưới nên con họ phải bỏ đi. Mẹ họ còn chửi em là nếu cưới về em sẽ làm con họ chết. Thật sự lúc đó em không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã khóc ngất cả tuần liền.
Tìm hiểu người xung quanh nhà họ thì được biết vì mẹ họ đi xem bói toán nghe thầy bói phán vậy nên đã lên kế hoạch làm thế. Đến bây giờ sắp được 3 tháng kể từ ngày họ làm vậy với mẹ con em và gia đình em thì họ không một lời nói hỏi thăm gì cả. Có lẽ chuyện này là lần đầu tiên em gặp phải mà lại rơi vào đúng hoàn cảnh của mình nên em đã rất đau. Nhưng từ khi theo dõi page của mình em đã được an ủi phần nào và có nghị lực hơn để cố gắng vì tương lai của 2 mẹ con. Em mong rồi đây cả em cũng như những Single Mum khác sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp tục bước tiếp để không ai có thể cười khinh mình.
cfsmedonthan