Chào các anh chị, em sinh năm 93, ở Hà Nội. Chưa bao giờ em cảm thấy cuộc đời nó éo le và tệ hại như lúc này. Em gặp 1 người đàn ông gà trống nuôi con, nhà anh cũng ở Hà Nội. Em rất thương và khâm phục anh, vì vậy đem lòng yêu. Chúng em yêu nhau được một thời gian thì anh cũng tâm sự đứa con gái hơn 3 tuổi mà anh đang nuôi là kết quả của việc người vợ đã mất của anh ngoại tình.
>>> Xem thêm: Gà trống nuôi con nỗi niềm ai hiểu
Tuy rất đau lòng nhưng anh cũng coi con bé như con đẻ. Khi em biết thì càng yêu thương và muốn bù đắp cho anh hơn. Dù sao anh cũng đã để tang vợ 3 năm, vì vậy cũng đến lúc anh đi tìm cuộc sống mới. Bố mẹ anh biết anh có thể mở lòng yêu người mới thì rất vui, em lại là cô gái khéo tay, giỏi nấu nướng, mẫu phụ nữ mà ông bà ý rất thích. Ông bà ý cũng nói nếu chúng em có gì thì thông báo với người lớn để họ còn thu xếp. Bạn bè em khi biết em yêu 1 người đàn ông góa vợ có con riêng thì đều phản đối, nói rằng em có nhiều điều kiện tốt, thiếu gì người theo đuổi, cần gì làm khổ mình như thế.
Nhưng em chỉ đơn giản giải thích đó là tình yêu. Thời gian vừa rồi bố mẹ anh ý biết con bé con mà ông bà luôn yêu thương chiều chuộng hóa ra không phải cháu ruột ông bà, rồi ông bà ngoại con bé lại đón nó về nhà họ ở khiến bố mẹ người yêu em phải thốt câu nuôi con tu hú. Em có thai nhưng lại phải chờ đợi cơ hội thích hợp để thông báo với bố mẹ người yêu.

Khi em mang thai được 16 tuần và lại là con trai
Khi em mang thai được 16 tuần và lại là con trai nên chúng em quyết định thông báo. Ai ngờ bố mẹ người yêu lại không nhận và nói khi nào em sinh con ra, xác định được là con cháu họ thì mẹ con em mới được bước chân về nhà họ. Vì họ không muốn bị lừa 1 lần nữa. Cuộc đời bạc bẽo quá mọi người ạ. Bây giờ em mang thai đến tuần thứ 18 rồi nhưng gia đình em vẫn chưa ai biết vì hầu như bụng em rất nhỏ, em cũng chỉ tăng 2-3kg. Em chưa dám cho bố mẹ em biết, cũng không biết sắp tới tương lai sẽ thế nào.
Dù thế nào mẹ nhất định sẽ che chở cho con.
>>> Xem thêm: Chỉ cần thấy con khôn, lớn, khỏe ngoan là muộn phiền sẽ trôi đi hết
CFS gởi về MDT