Bài thơ này được tặng cho các bà mẹ đơn thân và các thiên thần bé con. Luôn mạnh mẽ nhé mọi người.
TẶNG CON Bài thơ này mẹ viết để tặng con
—-
Một sinh linh thành hình trong bụng mẹ
Ai có con cũng lấy làm vui vẻ
Chỉ có mẹ thấy lo lắng nhiều hơn
Đừng trách mẹ khi chưa hiểu nguồn cơn
Còn gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử
Còn gì vui hơn được ôm con ngủ
Mẹ yêu con, thiên thần sắp chào đời
Nghĩ đến con, nước mắt mẹ chợt rơi
Này con yêu, mẹ ngàn lần xin lỗi
Mẹ thương con sau này sẽ hờn dỗi
Khi biết rằng con thiếu mất đi ba
Đừng trách mẹ đã ích kỷ con nha
Mẹ yêu ba con, yêu nhiều nhiều lắm
Ba đã từng hứa đưa tay mẹ nắm
Hứa đưa mẹ đi hết chặng đường đời
Chỉ tiếc là tình cảm đã phai phôi
Ba với mẹ đã hai người hai ngả
Mẹ chẳng còn mong ba con cưới gả
Khi tình yêu, đã chẳng có trong ba
Đừng trách mẹ, đừng trách mẹ con nha
Mẹ không muốn biến con thành ràng buộc
Mẹ biết con mất đi người thân thuộc
Mẹ sẽ cố bù đắp lại cho con
Ba không biết sự tồn tại của con
Điều cuối cùng mẹ làm cho ba đó
Mẹ không muốn kí ức thành méo mó
Mẹ muốn ba đi mà chẳng vấn vương gì
Con yêu à, con đừng có tự ti
Không có ba nhưng con còn có mẹ
Cuộc sống này không bao giờ buồn tẻ
Mẹ sẽ chở che cho con suốt cuộc đời
Đừng bận tâm đến ba nhé con ơi
Hãy để ba sống cuộc đời không có mẹ
Ba sẽ vui với những điều mới mẻ
Không có chúng ta ba sẽ mãi bình yên.
Mẹ mong ba sẽ mãi sống an nhiên
Sống hạnh phúc với điều ba đã chọn.
—#angelleo—-
Bình luận bị đóng